MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • 'Hợp đồng với Juve đã hoàn tất, nhưng phút cuối Manchester United lại không muốn để tôi đi'

    13:29 Thứ bảy 04/01/2020 | 5

    BongDa.com.vn Cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha vừa kể lại kỷ niệm khó chịu với đội bóng cũ.

    Mới đây, cựu sao Manchester United, Nani đã kể về thương vụ hụt đến Juventus vào năm 2014: "Sau khi gia hạn hợp đồng năm 2013, tôi đã dính chấn thương. Dù vậy vẫn có rất nhiều đội bóng gửi đề nghị cho tôi. Khi đó tất cả cầu thủ United đều được thi đấu, kể cả những người rất trẻ. Tôi đã nói với CLB rằng mình thực sự cần ra đi."

    Nếu trở về, Nani có còn tìm lại được chính mình? Ảnh: Internet.

     Nani từng suýt trở thành cầu thủ Juventus.

    "Trong thời gian điều trị chấn thương, tôi đã đồng ý đến Juventus. Tất cả mọi thứ đã xong. Juventus muốn có tôi, United đồng ý, HLV cũng không ý kiến gì. Và đến phút cuối cùng, khi thị trưởng chuyển nhượng chuẩn bị đóng cửa, United quyết định không hoàn tất hợp đồng nữa, không để tôi rời đi."

    Nani đã nghĩ Quỷ đỏ làm vậy vì coi anh là một trụ cột quan trọng, sẽ tiếp tục đóng góp cho đội bóng sau khi hồi phục, nhưng mọi chuyện lại không diễn ra theo hướng đó: "Tôi đã hỏi họ vì sao, và họ chỉ trả lời 1 câu, 'Cậu phải ở lại đây'. Tôi rất tức giận vì mọi thứ đã xong xuôi cả, nhưng tôi nghĩ họ muốn giữ tôi vì tôi quan trọng với CLB."

    "Rồi Louis van Gaal đến, nói với tôi rằng ông ta muốn thay đổi. Ngay khi có cơ hội, tôi đã trở lại Sporting."

    Những bàn thắng của Nani trên đất Mỹ:

    Hoài Thu | 12:59 04/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...