MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hồi ức Old Trafford: "Mừng CR7 về nhà, nhưng xin anh đừng ghi bàn'

    20:49 Thứ hai 22/10/2018

    BongDa.com.vn Những lần trở về của Cristiano Ronaldo luôn mang lại cho các fan hâm mộ Quỷ đỏ cảm xúc đặc biệt, và có lẽ lần này cũng không phải ngoại lệ.

    6 giờ tối thứ Ba theo giờ Anh, một chiếc xe buýt màu đen bắt đầu di chuyển đến sân Old Trafford. Các thành viên của Juventus sẽ không thể nghe được không khí náo nhiệt xung quanh vì kính xe được cách âm. Nhưng hàng nghìn CĐV đang reo hò, phấn khích để chào đón đứa con lưu lạc quay lại mái nhà xưa. Một lần nữa CR7 sẽ đối đầu với đội bóng từng làm nên tên tuổi của mình.

    Mọi thứ vẫn như vừa xảy ra vào hôm qua. 118 bàn thắng, 9 danh hiệu và những kỉ niệm khó quên trong suốt khoảng thời gian của Cristiano Ronaldo tại Nhà hát của những giấc mơ. Năm 2013, cầu thủ người Bồ Đào Nha trở lại Old Trafford trong màu áo Real Madrid. Lúc đấy, Jose Mourinho vẫn chèo lái Los Blancos và đối đầu với Quỷ đỏ ở vòng 1/8 Champions League 2012/13.

    Hồi ức Old Trafford:

     CR7 từng góp phần "tiễn" M.U rời Champions League.

    Một cái ôm dành cho Albert Morgan, người có nhiệm vụ trông nôm kĩ càng những chiếc áo đấu của các cầu thủ. Hệ thống âm thanh đọc to và rõ tên của Cristiano Ronaldo như thể anh đang còn là người của Manchester United. Trên khán đài, các fan hâm mộ vẫn dành sự cổ vũ nồng nhiệt cho cái tên từng khiến họ "phát rồ" trong suốt 6 năm.

    Có lẽ không ai "thích" ghi bàn vào lưới đội bóng cũ nhiều như tiền đạo sinh năm 1985. Ở trận lượt đi, chính CR7 đã bỏ qua Patrice Evra và đánh đầu tung lưới David De Gea. Lần này cũng không phải ngoại lệ, pha đệm bóng cận thành đã khiến cầu trường Old Trafford chìm trong im lặng. An ủi lớn nhất đối với Manchester United đó là tiền đạo 33 tuổi đã không ăn mừng.

    Hồi ức Old Trafford:

     Các CĐV vẫn nhớ cả biệt danh của tiền đạo người Bồ Đào Nha.

    Mọi người trong ban huấn luyện M.U đều cảm thấy buồn, trong đó có cả Sir Alex Ferguson và trợ lý Rene Meulensteen. Chiến lược gia người Scotland tuyên bố đây là trân đấu cuối cùng của ông tại cúp châu Âu trước khi nghỉ hưu. Mặc dù vậy, kết cuộc buồn cho Quỷ đỏ khi Luis Nani bị truất quyền thi đấu, và người kết liễu Manchester United lại chính là Cristiano Ronaldo.

    Hình ảnh ấn tượng nhất có lẽ là cậu bé trên khán đài Old Trafford với thông điệp đầy vui nhộn. "Chúng tôi muốn anh trở lại, CR7. Nhưng xin đừng ghi bàn vào tối nay". Tình cảm fan hâm mộ tại sân Old Trafford dành cho cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn còn rất lớn. Cristiano Ronalo sẽ lại về nhà, nhưng lần này là trong màu áo Juventus. Liệu siêu sao 33 tuổi có lại ghi bàn?

    Kha Võ | 20:05 22/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...