MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Hồi kết cho Rooney

    17:26 Thứ ba 25/10/2016

    BongDa.com.vn Mourinho mới đây từng tuyên bố mình sẽ không bao giờ bán Wayne Rooney. Anh là công thần, là biểu tượng của Manchester United. Nhưng sự thật có phải thế?

    a.espncdn.com

     Mourinho tuyên bố không muốn bán Rooney, nhưng sự thật thì.. Ảnh: Internet

    Trong bài phỏng vấn độc quyền với Sky Sports tuần trước, huấn luyện viên của Manchester United từng nói: "Tôi sẽ không bao giờ đưa ra quyết định đó (quyết định bán Wayne Rooney)," Mourinho trả lời trong bài phỏng vấn độc quyền với Sky Sports. "Rooney là một biểu tượng, là lịch sử của Manchester United và sẽ không bao giờ bị ban lãnh đạo hay HLV bán đi theo cách không tốt đẹp."

    "Tôi đã để cậu ấy trên băng ghế dự bị 3 trận liên tiếp. Rất khó khăn cho cậu ấy nhưng như tôi đã nói, bóng đá là một ngành công nghiệp mà những người dẫn đầu không phải lúc nào cũng đưa ra quyết định đúng,"
    Mourinho nói tiếp.

    Nhưng "không bị bán đi theo cách không tốt đẹp" không có nghĩa là không bị bán đi. Và dù luôn nói không bao giờ đưa ra quyết định đó, nhưng tình thế của Manchester United lúc này khá ngặt nghèo.

    Wayne Rooney đã không có mặt trong đội hình chính thức 4 trận gần nhất của Manchester United tại Premier League. Không phải ngẫu nhiên mà song song với các cuộc phỏng vấn của Mourinho về Rooney, báo chí Anh đã làm dấy lên những tin đồn về việc ban lãnh đạo Manchester United có thể bán cầu thủ kỳ cựu của CLB để cân đối quỹ lương và giảm áp lực cho đội bóng.

    Rooney đang hưởng lương tới 300.000 bảng/tuần, cao nhất Premier League (tính cả tiền bản quyền hình ảnh là 350.000 bảng/tuần). Bản hợp đồng được ký mới vào tháng 1 năm 2014. Và sau hai năm, mọi chuyện đã thay đổi quá nhiều. Các nguồn tin của trang ESPN FC khẳng định như đinh đóng cột, rằng Jose Mourinho đang mở cửa cho việc Rooney rời sân Old Trafford. "Trong suy nghĩ của tôi, tôi đã làm những điều tốt nhất cho đội bóng. Với tư cách một HLV Manchester United, tôi sẽ không bao giờ bán cậu ấy."

    rooney-0820

     Hồi kết cho Rooney tại Man Utd. Ảnh: Internet.

    Ngoài ESPN, tờ báo bán chạy hàng đầu của Anh là The Sun cũng tiết lộ thông tin này trong số ra sáng nay (25/10). Mourinho và ban lãnh đạo Man Utd được cho là đã nói chuyện với người đại diện của tiền đạo 31 tuổi. Mọi chuyện sẽ trở nên dễ thở hơn với Mourinho và Rooney nếu những vấn đề tồn tại trong đội hình Manchester United không bộc lộ rõ ràng như lúc này.

    Theo ESPN, Mourinho cần bổ sung gấp hậu vệ Everton Seamus Coleman hoặc cầu thủ của Monaco Fabinho ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Đó là chưa kể đến mục tiêu dài hạn vô cùng tốn kém Antoine Griezmann. Sau khi đã chi âm tới 150 triệu bảng (số liệu theo Transfermarkt), Manchester United cần phải cân đối ngân sách trước khi tiếp tục chạy đua vũ trang. Quỹ lương (và có thể là phần tiền từ việc bán Rooney) sẽ giúp họ rất nhiều.

    Rời Man Utd, Rooney sẽ đi đâu? Theo báo chí Anh, huấn luyện viên Sven-Goran Eriksson - người từng là thầy cũ của Rooney ở Tam Sư - đã xác định anh là mục tiêu số trong việc chiêu mộ lực lượng của mình. HLV người Thụy Điển lúc này đang dẫn dắt Shanghai SIPG tại giải Chinese Super League.  Nếu tới Trung Quốc, Rooney sẽ nhận số tiền khoảng 26 triệu bảng/năm, mức lương 500.000 bảng/tuần cho bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, gấp rưỡi số tiền anh đang nhận tại Manchester United.

    MLS với các câu lạc bộ như Miami hay New York City FC cũng là những bến đỗ tiềm năng. Hồi kết của anh tại Nhà hát của những giấc mơ đã điểm thật rồi, Wayne Rooney!

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 15:06 25/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...