Tiếp đón đối thủ đầy duyên nợ đến từ xứ chùa vàng, đội á quân U23 Châu Á buộc phải giành chiến thắng nếu muốn trực tiếp có vé tham dự vòng chung kết vào năm sau. Và ý tưởng đó đã ngay lập tức được Hà Đức Chinh thắp sáng với bàn thắng mở tỉ số ở phút 17.
Sau khi có được lợi thế, U23 Việt Nam duy trì thế trận quen thuộc dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đó là khả năng chơi tập trung cao độ bên phần sân nhà và khiến đối thủ không có khoảng trống để triển khai các miếng đánh. Và rồi điều gì đến cũng phải đến...
Chỉ 9 phút sau giờ nghỉ, nhạc trưởng Quang Hải chứng tỏ đẳng cấp nhà vô địch Đông Nam Á với pha đi bóng lắt léo bên phía cánh trái và căng ngang cực chuẩn cho Hoàng Đức bên trong vòng cấm, cầu thủ số 14 lập tức bắt vô lê nhân đôi cách biệt cho U23 Việt Nam.
Chứng kiến bàn thắng vô cùng đẳng cấp của đội chủ nhà, huấn luyện trưởng bên phía U23 Thái Lan là Alexandre Gama cũng phải tỏ ra thán phục với hành động giơ ngón tay cái hướng lên phía trên. Khó khăn chồng chất cho đội khách khi tiền đạo chủ lực Supachai đã bị truất quyền thi đấu.