MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Hòa U19 Myanmar, U19 Việt Nam “tự bắn vào chân mình”

    21:19 Thứ tư 24/08/2016 | 7| 14

    BongDa.com.vn Dẫn trước U19 Myanmar trong phần lớn thời gian thi đấu và có một thế trận tốt hơn, thế nhưng chung cuộc U19 Việt Nam lại để hòa với tỷ số 1-1. Kết quả này khiến thầy trò Hoàng Anh Tuấn chưa thể giành vé chung kết và sẽ buộc phải bước vào trận gặp U18 Consadole Sapporo với tâm thế quyết thắng.

    Chiến thắng 1-0 trước kình địch U19 Thái Lan giúp U19 Việt Nam tràn đầy tự tin bước vào trận thứ 2 tại giải U19 KBZ Bank Cup 2016 gặp chủ nhà U19 Myanmar. Trong những lần gặp gỡ nhau gần đây, U19 Việt Nam luôn có những kết quả tốt trước U19 Myanmar và điều đó giúp thầy trò Hoàng Anh Tuấn càng thêm tự tin. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng áo trắng đã dồn lên vào tạo ra thế trận áp đảo so với các cầu thủ chủ nhà.

    ZZZZZZZZZZZZZZZZZZU19

     U19 Việt Nam có trận hòa đáng tiếc trước U19 Myanmar.

    Phút thứ 22, Hà Đức Chinh bị cầu thủ số 8 của U19 Myanmar phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Trong thế đối mặt, Tiến Sinh dễ dàng đánh bại thủ môn Sann Sat Naing để mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng dẫn trước càng giúp các cầu thủ U19 Việt Nam dễ đá hơn hơn. Tuy vậy, hàng loạt cơ hội trong phần còn lại của hiệp 1 đều bị bỏ lỡ.

    Bước sang hiệp 2, U19 Việt Nam chơi chùng xuống và tạo cơ hội cho U19 Myanmar có nhiều pha lên bóng nguy hiểm. Phút thứ 81, một cầu thủ của U19 Myanmar bị phạm lỗi trong vòng cấm của U19 Việt Nam và trọng tài một lần nữa chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm phạt đền, Đội trưởng Shwe Ko đã đánh lừa được thủ môn Đỗ Sỹ Huy để gỡ hòa 1-1.

    1-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu và với kết quả này, U19 Việt Nam sẽ phải bước vào trận gặp U18 Consadole Sapporo với tinh thần quyết chiến. Nếu thắng hoặc hòa ở trận đấu này, thầy trò Hoàng Anh Tuấn chắc chắn sẽ có vé chung kết. Ở trận đấu trước đó, U18 Consadole Sapporo đã để thua U19 Thái Lan với tỷ số 1-3. Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U18 Consadole Sapporo sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày 26.8 tới.

    Tùng Lâm | 20:23 24/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...