MỚI NHẤT :
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Hòa thất vọng, sao Real ngậm ngùi nói 1 câu sau trận đấu

    07:14 Thứ tư 02/10/2019

    BongDa.com.vn Trận hòa nhọc nhằn trước Club Brugge chỉ ra rất nhiều vấn đề của Real Madrid.

    Chỉ phải tiếp đón đại diện không mấy tên tuổi, Club Brugge trên sân nhà Bernabeu trong khuôn khổ vòng bảng Champions League, cổ động viên Real Madrid tràn đầy tự tin về việc Bầy kền kền sẽ có được một chiến thắng hủy diệt, qua đó chứng minh thất bại thảm hại trước đó trước Paris Saint-Germain chỉ là tai nạn.

    Tuy nhiên, những diễn biến trong hiệp một lại hoàn toàn trái ngược. Đoàn quân của HLV Philippe Clement mới là đội tỏ ra áp đảo và hiệu quả hơn. Tận dụng sự lơi lỏng nơi hàng phòng ngự Los Blancos, tiền đạo Emmanuel Bonavoji nổ súng đến 2 lần và đem lại lợi thế cực lớn cho đội khách.

    Casemiro: Real Madrid shouldn't ask for forgiveness because we always try our best - Bóng Đá

     Casemiro đã giúp Real níu giữ 1 điểm ở lại Bernabeu.

    Những tưởng màn trình diễn chói sáng đến từ ngôi sao người Nigeria đã đóng sầm mọi hy vọng của đội chủ sân Bernabeu, thì vào hiệp hai, Real lại bất ngờ cho thấy sự khởi sắc trong lối chơi. Họ nhanh chóng chiếm lại thế trận và cụ thể hóa mọi nỗ lực bằng hai bàn gỡ của Sergio Ramos và Casemiro.

    Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu với Marca, Casemiro cho rằng trận hòa nhọc nhằn đã chỉ ra nhiều sai sót mà Real chưa thể khắc phục và sự thiếu tập trung đến từ một vài cá nhân. Song sự nhiệt tình đến từ các cổ động viên chính là nguồn động lực giúp Los Blancos trở lại.

    "Trong nửa đầu trận đấu, chúng tôi đã làm không tốt." Cựu sao Porto nói.

    "Tôi không thấy những người hâm mộ rời khỏi sân vận động trong sự tức giận và ở nửa sau trận đấu, họ đã ủng hộ chúng tôi rất nhiều. Thú thật là tôi chưa bao giờ thấy họ cổ vũ đội nhà nhiều như hôm nay. Chúng tôi phải chơi như chúng tôi đã làm trong hiệp hai, và chúng tôi không bao giờ nên yêu cầu sự tha thứ bởi vì chúng tôi luôn cố gắng làm hết sức mình."

    Video các cầu thủ Real luyện tập:

    Trường Sơn | 07:00 02/10/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...