Đêm qua, Man United đã ra sân ở vòng 4 Premier League, chạm trán Southampton trên sân của đối thủ. Dù có bàn thắng dẫn trước từ khá sớm, Quỷ đỏ đã không thể giành trọn 3 điểm sau khi thủng lưới đầu hiệp hai bởi một pha bóng 'bất cẩn' của các hậu vệ. Kết quả trên khiến Man United nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 3.
Hậu quả của việc bán Lukaku
Đáng nói, dù được chơi hơn người từ phút 72 khi Kevin Danso của Southampton nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, Man United vẫn bất lực trong việc khoan thủng hàng phòng ngự đội chủ sân St. Mary's. Hai mươi phút cuối bế tắc đó cũng đã chỉ rõ hậu quả Quỷ đỏ phải gánh chịu khi bán đi Romelu Lukaku.
Theo đó, trong bối cảnh Southampton thiếu người và dồn toàn bộ đội hình về phần sân nhà để phòng ngự, Man United chủ yếu chuyền bóng qua lại ở trước vòng cấm. Họ muốn đột phá nhưng bất lực và phải tìm cách sút xa. Những Greenwood, Young, Lingard đều đã nỗ lực tung các pha dứt điểm ngoài vòng 16m50. Dù vậy, có một sự thật dễ nhận thấy, khoảng trống dành cho họ khi ra chân là không nhiều. Bên cạnh các pha sút xa, Quỷ đỏ cũng thực hiện những đường tạt bóng, nhưng đó là những đường chuyền hướng vào cột xa của khung thành, những đường chuyền để cầu thủ tung chân dứt điểm thay vì đánh đầu.
Không khó để nhận ra rằng, bán đi Lukaku nhưng không mang về một 'Target man' thay thế, Man United giờ đây buộc phải tạm biệt lối chơi tạt cánh đánh đầu. Như vậy, Quỷ đỏ đã tự 'gạt bỏ' đi một phương án mà đa phần các đội đều sử dụng mỗi khi cần bàn thắng, đặc biệt là những phút cuối.
Nhìn sang Southampton, đêm qua, chỉ một tình huống bật cao của Jannik Vestergaard trong vòng cấm, họ đã mang về cho mình một điểm quý giá.
'Canh bạc' của Solsa
Khi bán đi Romelu Lukaku, đương nhiên HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng như các cộng sự đã nghĩ đến tình huống 'khó xử' trên. Dù vậy, dường như Solsa đã quyết tâm chơi một 'canh bạc' lớn.
Mùa Hè vừa qua, Man United đã được liên kết với 2 'Target man' đủ sức phục vụ lối chơi tạt cánh đánh đầu là Mario Mandzukic và Fernando Llorente. Tuy nhiên, cuối cùng cả hai đã không cập bến Old Trafford. Đây là điều khá dễ hiểu bởi Solsa đang hướng đến lối chơi nhanh, tốc độ, đi chuyển nhiều. Ông khó lòng đảm bảo một vai trò cũng như số lần ra sân để thỏa mãn Mandzukic và Llorente. Và đó chính là 'canh bạc' của Solsa.
Ông chấp nhận khó khăn khi thiếu một 'Target man' để mài giũa những Rashford, Martial, James, Lingard, Pereira,... thuần thục với lối chơi phối hợp nhỏ, nhanh, tốc độ và biến ảo. Nhiều người đã từng 'trầm trồ' với pha phối hợp giúp Martial ghi bàn vào lưới Wolves ở vòng 2, đó là những gì Solsa đang chấp nhận đánh đổi để đạt được.
Rõ ràng, con đường phía trước của Solsa còn rất gian nan. Pep Guardiola, một bậc thầy của lối chơi trên, cũng đã phải 'hy sinh' mùa giải đầu tiên khi đến Man City để có được ngày hôm nay.
Với Solsa, ông cũng sẽ phải hy sinh, đánh đổi nhiều thứ để vươn đến thành công. Dù vậy, với một môi trường áp lực như Man United, chiến lược gia Na Uy có thể sẽ phải hy sinh chính chiếc ghế của ông trước khi có được thành công. Hãy cẩn trọng và tỉnh táo, Solsa!
Video: Man United thất bại 1-2 trước Palace