MỚI NHẤT :
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Hòa SLNA, Sanna Khánh Hòa lỡ cơ hội đá Hà Nội FC khỏi top 3

    20:19 Thứ bảy 28/10/2017

    BongDa.com.vn Dù vươn lên dẫn trước từ khá sớm do công của Quốc Chí, nhưng Sanna Khánh Hòa BVN cũng không thể giành trọn 3 điểm trước SLNA, để qua đó vụt mất cơ hội lọt vào top 3.

    Hành quân đến sân 19/8 ở vòng 23 trong bối cảnh thiếu vắng những cầu thủ quan trọng như Xuân Mạnh hay Phi Sơn, HLV Nguyễn Đức Thắng đã bố trí đội hình có nhiều sự thay đổi hơn các trận đấu trước khi trao cơ hội cho Sỹ Nam và Phúc Tịnh ra sân ngay từ đầu.

    Đúng như những gì trước khi trận đầu diễn ra, chủ nhà Sanna Khánh Hòa BVN đã đẩy cao đội hình trong những phút đầu tiên hòng đánh phủ đầu đội bóng xứ Nghệ. Mục tiêu ấy đã sớm được các học trò HLV Võ Đình Tân hoàn thành chỉ trong 10 phút đầu tiên với pha lập công do công Quốc Chí.

    Xuất phát từ đường chuyền dài ở giữa sân, trung vệ Zarour trong một pha dâng cao tấn công đã có pha đánh đầu chiến thuật sang cánh phải để Quốc Chí băng xuống dứt điểm chuẩn xác, mở tỉ số 1-0 cho Sanna Khánh Hòa.

     - Bóng Đá

     Quốc Chí (giữa) chơi ấn tượng ghi điểm với HLV Park Hang-seo

    Có được bàn thắng sớm, đội chủ nhà đã chủ động giảm nhịp độ tấn công, họ nhường thế trận lại cho SLNA để chờ đợi những tình huống phản công vốn là sở trường của đội bóng phố Biển. Nhưng sự thiếu vắng cầu thủ quan trọng nhất là Trần Phi Sơn đã khiến đội khách không tạo ra quá nhiều đột biến trong lối chơi, để tạo ra bàn thắng.

    Bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Tuấn Mạnh, đội bóng xứ Nghệ đành chấp nhận rời sân tạm nghỉ với tỉ số 1-0.

    Sang hiệp 2, thế trận vẫn không khác nhiều so với hiệp 1 khi đội chủ nhà Sanna Khánh Hòa vẫn là đội chơi chủ động hơn. Mặc dù nhường thế trận cho SLNA, nhưng các học trò HLV Võ Đình Tân mới là đội tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn, nhưng đều lần lượt bị Duy Thanh, Ti Phông hay Toure bỏ lỡ.

    Trong khi đó, SLNA vẫn tỏ ra rất bế tắc trong những pha lên bóng của mình. Thế Cường trong một ngày thay thế Phi Sơn đã không thể hiện được nhiều trước vòng vây của hàng thủ đội chủ nhà. Bên cạnh đó, Olaha hay Văn Đức lại tỏ ra quá đơn độc trên hàng công.

    Tuy nhiên, trong thoáng một chút chủ quan của hàng phòng ngự, Sanna Khánh Hòa đã phải trả giá. Phút 80, từ pha đá phạt bên cánh trái, tiền đạo Olaha có tình huống băng vào đánh đầu cận thành tung lưới Tuấn Mạnh, san bằng tỉ số 1-1 cho SLNA.

     - Bóng Đá

     SLNA có được 1 điểm đầy khó khăn

    Bị gỡ hòa khi trận đấu chỉ còn 10 phút nữa là kết thúc, HLV Võ Đình Tân đã thúc giục các học trò đẩy cao đội hình nhằm có được chiến thắng để lọt vào top 3 sau vòng đấu này. Nhưng những nỗ lực của họ đã không được đền đáp.

    Không thể giành trọn 3 điểm trước SLNA, Sanna Khánh Hòa đã bỏ lỡ cơ hội lọt vào top đầu đầy đáng tiếc.

    Ghi bàn: Quốc Chí (10'), Olaha (80')

    Đội hình ra sân:

    Sanna Khánh Hòa BVN: Tuấn Mạnh, Minh Huy, Huy Hoàng, Zarour,  Đình Nhơn, Duy Thanh, Đình Lợi, Tấn Tài, Quốc Chí, Ti Phông, Toure.

    SLNA: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Văn Khánh, Ngọc Toàn, Khắc Ngọc, Sỹ Nam, Mạnh Hùng, Thế Cường, Phúc Tịnh, Văn Đức, Olaha.

    Viết Định- BongDa.com.vn- TTVN | 18:45 28/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...