Hugo Lloris chuẩn bị gặp Crystal Palace
Tối qua ở vòng 12 Premier League, Tottenham Hotspur hành quân đến Selhurst Park đối đầu Crystal Palace. Phút 23, Harry Kane mở tỷ số cho Spurs bằng cú sút xa khiến thủ môn Vicente Guaita lúng túng không thể cản phá.
Thời gian trận đấu trôi đi và những tưởng thầy trò Jose Mourinho có thể ra về với 3 điểm trọn vẹn thì đến phút 81, Jeffrey Schlupp đã san bằng cách biệt cho đội chủ nhà.
Hòa 1-1, Spurs bị níu chân đáng tiếc trong cuộc đua vô địch.
Goal dẫn lời Mourinho chia sẻ qua Sky Sports sau trận: "Ở giờ nghỉ, tôi đã dành vài phút để nói với các cầu thủ điều có thể xảy ra trong hiệp 2. Để kiểm soát trận đấu, bạn cần giữ bóng. Nếu để Palace có cơ hội đưa các đường bóng vào vòng cấm, bạn sẽ đặt bản thân vào ranh giới giữa kết quả thắng và hòa."
"Chẳng có bài học nào cả, chúng tôi đã biết trận đấu có thể diễn biến ra sao. Ở giờ nghỉ chúng tôi đã đoán trước điều có thể xảy ra."
Trong bàn thua của Tottenham, Lloris đã bắt không dính bóng để Schlupp ập vào sút tung lưới. Dù thế Mourinho vẫn bảo vệ cậu học trò: "Thủ môn của tôi hay nhất Premier League. Vì vậy tôi sẽ không bao giờ chỉ trích thủ môn hay nhất Premier League."
Phát biểu mới nhất của "Người đặc biệt" đã đi ngược lại với tuyên bố David de Gea là thủ thành hay nhất thế giới khi ông còn dẫn dắt Manchester United.