Frank de Boer đã nhìn thấy viễn cảnh thất bại trong trận gặp Pescara. Inter đã không thắng trong 2 vòng đầu tiên (1 hòa, 1 thua). Sức ép cực lớn mà HLV Hà Lan phải chịu chỉ được giải tỏa khi thủ lĩnh trên sân, Mauro Icardi một mình ghi hai bàn thắng ở những phút cuối. Giúp Inter Milan lội ngược dòng 2-1 trước Pescara.
"Ghi bàn là nhiệm vụ của tôi," tiền đạo Argentina lạnh lùng đáp. "Chiến thắng này có công của toàn đội, bởi chúng tôi đã chiến đấu tới những phút cuối cùng. Chúng tôi có nhiều cơ hội, nhưng bóng không đi vào lưới."
Dưới thời De Boer, Inter Milan chơi tấn công với sơ đồ chủ đạo 4-3-3, và đó là lý do thủ thành Samir Handanovic phải làm việc vô cùng vất vả trong trận này.
"Chúng tôi muốn chơi bóng đá tấn công, điều đó đồng nghĩa với rủi ro cho hàng phòng ngự. Toàn đội đã chơi tốt và tuân theo chỉ đạo của HLV. Tôi cũng giành tặng bàn thắng này cho gia đình mình. Ghi bàn là nhiệm vụ của tôi, và là lý do tại sao tôi chơi bóng."
"Về hợp đồng, tôi và CLB sẽ làm việc và đạt được thỏa thuận với nhau sớm."
Icardo đã cả 3 bàn thắng cho Nerazzurri tại Serie A mùa này. Vòng sau, họ sẽ gặp Juventus trong trận Derby d’Italia.