MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Hòa cay đắng, Pep châm biếm VAR bằng phát biểu quá sốc

    08:27 Chủ nhật 18/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Tây Ban Nha không thể hài lòng với những gì đội bóng của mình phải hứng chịu.

    Trận thư hùng của vòng 2 Premier League cuối cùng cũng khép lại với kết quả hòa 2-2. Sau 45 phút đầu tiên, Manchester City đã dẫn trước 2-1 với các bàn thắng của Raheem Sterling và Sergio Aguero. Tottenham Hotspur dù bị ép sân nhưng kịp gỡ một bột bàn do công của Erik Lamela.

    Bước sang hiệp hai, bất ngờ đã đến khi Lucas Moura san bằng cách biệt 2-2 khi mới chỉ vào sân được 19 giây. Đáng nói hơn, ngôi sao người Brazil lại làm tung lưới Ederson bằng một pha... đánh đầu. Tuy vậy, đây chưa phải là diễn biến căng thẳng nhất của trận đấu.

    Pep Guardiola mocks VAR after Gabriel Jesus’ goal is disallowed in injury time - Bóng Đá

     Pep Guardiola tiếp tục đối mặt với cơn ác mộng mang tên VAR

    Ở những phút bù giờ, Gabriel Jesus đưa được bóng vào lưới của CLB Bắc London. Thế nhưng sau khi có sự hỗ trợ của VAR, trọng tài Michael Olivier không công nhận bàn thắng này. Bóng đã chạm tay Aymeric Laporte trước khi đến chân cầu thủ người Brazil và tỉ số chung cuộc vẫn là 2-2.

    Đó cũng không phải là lần đầu The Citizens gặp bất lợi vì những quyết định của tổ VAR. Sau tình huống tham gia hỗ trợ tấn công, Rodri đã ngã trong vòng cấm của đội khách. Mặc dù vậy, không có tiếng còi nào cất lên và dĩ nhiên HLV Pep Guardiola tỏ ra rất tức giận.

    "Một pha đá phạt góc và Erik Lamela làm Rodri ngã xuống. Người điều khiển VAR trong lúc đó có lẽ bận uống cà phê thì phải", cựu thuyền trưởng Barcelona bức xúc chia sẻ sau trận.

    Xem những bàn thắng của Man City vào lưới Tottenham Hotspur: 

    Giang Nam | 08:15 18/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...