MỚI NHẤT :
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • 'Họ quá tàn nhẫn!'

    00:05 Thứ sáu 27/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Ngày lễ tặng quà đã hóa ác mộng với Chelsea khi họ bị các vị khách Southampton "làm gỏi" ngay tại Stamford Bridge.

    Cầu thủ trẻ Michael Obafemi đã xé lưới đội bóng cũ ở phút 31, sau một cú đá chân trái tuyệt đẹp đưa bóng vào góc cao khung thành. Tuy vậy, đó chưa phải là tất cả những gì mà các vị khách Southampton muốn dành tặng cho người hâm mộ The Saints vào lễ Boxing Day năm nay.

    Phút 73, xuất phát từ pha đột phá dũng mãnh của tiền vệ Stuart Armstrong bên cánh phải, tiền đạo cánh Nathan Redmond đón bóng trong vòng cấm và lốp khéo léo qua đầu thủ môn Kepa Arrizabalaga để nhân đôi cách biệt cho Southampton trong sự bất lực của các cầu thủ Chelsea.

    Rõ ràng, đội bóng của huấn luyện viên Ralph Hasenhuttl đã chơi rất lạnh lùng ở phía tây London và không cho phép đối thủ có cơ hội gượng dậy. Chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời này, nhà đài Sky Sports lập tức đăng một dòng trạng thái thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho The Saints. 

    Họ viết: "Một bàn thắng lạnh lùng nữa đến từ Southampton! Đó là Nathan Redmond, người nắm lấy cơ hội và chiến thắng trong pha kết thúc ở cự ly gần với Kepa Arrizabalaga, sau khi N'Golo Kante vô tình đưa trái bóng vào vị trí đó! Đội khách thực sự quá tàn nhẫn!".

    'Họ quá tàn nhẫn!' - Bóng Đá

     Southampton hạ đẹp Chelsea.

     Mới tuần trước, Chelsea oai hùng đánh bại Tottenham ngay ở phía bắc London, nhưng giờ đây họ lại thua Southampton trên sân nhà. Quả thực, Frank Lampard và các học trò chưa cho thấy sự ổn định cần thiết, qua đó vô tình để các đối thủ có cơ hội bám đuổi trong mục tiêu TOP 4 ở mùa giải năm nay.

    Chelsea và các danh hiệu trong thập kỷ qua:

    Trung Quân | 23:35 26/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...