Vào cuối ngày Chủ nhật tuần này, đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sẽ phải hành quân đến phía nam vùng Yorkshire để thi đấu với Sheffield United. Đây chắc chắn sẽ là chuyến đi khó khăn khi chủ nhà đang chơi thứ bóng đá rất chắc chắn.
Theo thống kê, đội chủ sân Bramall Lane là đội để thủng lưới ít thứ hai (9) sau 12 vòng, chỉ kém Leicester City (8). Tuy vậy, họ cũng là một trong 3 đội bóng giữ sạch lưới nhiều nhất giải (5), cùng Man City và chính cựu vương ở sân King Power.
Thành tích này là cảnh báo cho hàng công không sắc bén của Man Utd dưới thời Solskjaer, và Dimitar Berbatov đã đưa ra nhận định dáng ngại của mình. Anh chia sẻ (theo Metro): "Sheffield đang làm cái quái gì ở vị trí thứ 5 tại Premier League vậy? Ai đó có thể giải thích cho tôi không?
Hãy gạt sự bông đùa qua một bên, họ thực sự chơi rất tốt, đội hình 3-5-2 của họ lên bóng một cách mượt mà, 5 hậu vệ rất hiệu quả trong việc phòng ngự. Đây rõ ràng là đội bóng mạnh và đối với tôi thi họ là một trong những điều bất ngờ của mùa giải năm nay.
Tất nhiên tôi muốn Manchester United giành chiến thắng, nhưng đôi khi bạn phải nhìn mọi thứ từ mọi góc độ, đó sẽ là một trận đấu khó khăn và tôi nghĩ cả hai đội sẽ có được một điểm. Tỉ số chung cuộc là 1-1".
Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt