Tại Emirates vòng 22 Ngoại hạng Anh, Arsenal đã có những phút thi đấu đầy khó khăn trước Burnley. Shkodran Mustafi đã ghi bàn mở tỉ số cho Pháo thủ, nhưng phút 75, họ chỉ còn chơi với 10 người khi Granit Xhaka nhận thẻ đỏ.
Đến phút 90+3, Burnley được hưởng quả penalty và có bàn thắng gỡ hòa, khi trọng tài Jon Moss xác định Francis Coquelin phạm lỗi với Ashley Barnes. HLV Arsene Wenger đã bị tước quyền chỉ đạo sau khi phản ứng với trọng tài. Nhưng vào phút bù giờ thứ 7, Arsenal đã hưởng penalty, sau tình huống đáng tranh cãi, và Alexis Sanchez không khó khăn để đánh bại Tom Heaton, mang về 3 điểm nhọc nhằn cho Arsenal.
"Thành thực mà nói, tôi không thấy rằng đó là một quả penalty," HLV Wenger nói trên BBC. "Tôi sẽ phải xem lại nó. Tôi nên im lặng và tôi xin lỗi vì đã không làm như vậy. Tôi nên kiểm soát bản thân, ngay cả khi đó là một khoảng thời gian rất khẩn trương. Tôi không nhìn thấy bất cứ lỗi nào có thể dẫn đến penalty, nhưng tôi nên im lặng và tôi xin lỗi, ngay cả khi thất vọng với quyết định đó.
Thật may khi cuối cùng chúng tôi đã giành chiến thắng, một chiến thắng khó khăn. Chúng tôi đã chơi với 10 người, và họ chơi rất tốt. Burnley được tổ chức tốt, họ thi đấu đơn giản, nhưng hiệu quả."
Xem lại chiến thắng 2-1 của Arsenal trước Burnley: