MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • HLV Phạm Minh Đức: “U21 Hà Nội T&T chưa phải đội bóng mạnh nhất”

    00:22 Thứ ba 25/10/2016

    BongDa.com.vn Có được chiến thắng 4-2 trước U21 An Giang, nhưng sau trận đấu HLV U21 Hà Nội T&T cho rằng họ vẫn chưa phải đội bóng mạnh nhất.

    IMG_8558

     Có được chiến thắng đậm 4-2 trước U21 An Giang trận ra quân nhưng HLV Minh Đức cho rằng U21 Hà Nội T&T chưa phải đội bóng mạnh nhất giải. Ảnh: Đình Viên.

    Có lẽ thái đọ của vị thuyền trưởng U21 Hà Nội T&T, HLV Phạm Minh Đức khiến rất nhiều người bất ngờ. Bởi ở mùa giải 2016, khi ông Đức đưa U21 Hà Nội T&T lên ngôi vô địch ở TP.HCM, sau đó nắm U21 Việt Nam tham dự giải U21 Quốc tế, vị tướng trẻ Hà Nội T&T luôn có những phát biểu gây sốt. Tuy nhiên, sau chiến thắng ấn tượng 4-2 trước Á quân U21 An Giang, HLV Phạm Minh Đức dường như khá khiêm tốn.

    “Trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã lường trước được những khó khăn khi đối đầu với U21 An Giang, đây là đội bóng có chất lượng cầu thủ đồng đều và được dẫn dắt bởi HLV có kinh nghiệm. Minh chứng cụ thể là dù dẫn trước hai bàn trong hiệp một, thế nhưng chỉ 10 phút của hiệp hai chúng tôi đã bị san bằng cách biệt.

    Phải thẳng thắn thừa nhận rằng các cầu thủ của chúng tôi có phần chủ quan khi có được hai bàn thắng, đặc biệt là vị trí hậu vệ. Tuy nhiên, những thay đổi ở phút cuối và sự quyết tâm trở lại giúp chúng tôi có được 3 điểm trước An Giang ở trận ra quân, đây là điều đáng mừng,” HLV Phạm Minh Đức – Hà Nội T&T nói về chiến thắng của đội nhà.

    Với tư cách của nhà đương kim vô địch, HLV U21 Hà Nội T&T chia sẻ về mục tiêu của giải cũng như sức mạnh của các đội bóng: “Tôi cho rằng giải U21 Quốc gia năm nay, Khánh Hòa, PVF, Gia Lai, Đồng Tháp cũng là các bóng rất mạnh. Dù là ĐKVĐ nhưng Hà Nội T&T vẫn chưa phải đội bóng mạnh nhất. Mục tiêu của chúng tôi ư, chắc chắn toàn đội sẽ cố gắng hết mình và đi đến trận đấu cuối cùng của giải. Thế nhưng, giờ đây chúng tôi chỉ đặt chỉ tiêu ở từng trận đấu một.”

    IMG_8557

     HLV Trần Ngọc Thái Tuấn động viên các học trò cố gắng trận đấu tiếp theo khi trắng tay trước Hà Nội T&T trận ra quân. Ảnh: Đình Viên.

    Về phần mình, HLV U21 An Giang, Trần Ngọc Thái Tuấn gửi lời chúc mừng đến chiến thắng U21 Hà Nội T&T. Thua trận này U21 An Giang sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa ở các trận đấu kế tiếp, nếu muốn đi sâu vào vòng trong của VCK U21 Quốc gia 2016.

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 00:00 25/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...