MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • HLV Park Hang-seo: 'Năm 2018 như một phép màu đối với tôi'

    19:34 Thứ bảy 22/12/2018 | 1

    Trong chuyến trở về Hàn Quốc ngắn ngày, HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ về sự thành công của ông đối với bóng đá Việt Nam trong năm 2018.

    Bắt đầu dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam từ cuối tháng 10/2017, HLV Park Hang-seo đã có những thành công ngoài mong đợi khi đội bóng ông dẫn dắt về nhì tại giải U23 châu Á, vào bán kết ASIAD 18 và mới nhất và chức vô địch AFF Cup.

    Đó giống như câu chuyện cổ tích đối với vị chiến lược gia 59 tuổi đến từ Hàn Quốc. Có không ít sự hoài nghi khi ông nắm quyền dẫn dắt tuyển Việt Nam, nhưng những thành công của các đội bóng Việt Nam dưới thời vị huấn luyện viên này đã minh chứng điều ngược lại.

     - Bóng Đá

     Thầy Park được các cầu thủ Việt Nam tung hô trong khoảnh khắc vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Thuận Thắng.

    Năm 2018 gợi lại ký ức 2002 vang dội

    Trở về Hàn Quốc để tham dự trận đấu bóng đá từ thiện để gây quỹ học bổng mang tên Hong Myung-bo tại trường Đại học Seoul Hwajeong Gymnasium trong ngày 22/12, HLV Park Hang-seo có dịp gặp lại những thành viên trong đội bóng Hàn Quốc từng dự World Cup 2002.

    Trong một lịch trình bận rộn khi phải cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn nhận lời tham dự trận đấu từ thiện. Đây là năm cuối cùng của giải đấu, và ông đã quyết định trở về Hàn Quốc ngắn ngày. Ông Park cho biết sự có mặt của ông đối với sự kiện này không quan trọng, nhưng ông muốn gặp mọi người.

    "Tôi đã gặp và có một vài cuộc trò chuyện với các thành viên đội bóng dự World Cup 2002. Ký ức năm 2002 thật đặc biệt. Các cầu thủ giờ họ đã 40, 50 tuổi rồi, và tôi không có quyền chỉ đạo nữa. Chúng tôi quyết định cùng nhau ăn tối", ông Park xúc động chia sẻ.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo trong buổi phỏng vấn chiều 22/12 tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

    Ông nói tiếp: "Đây có thể là một năm ý nghĩa như năm 2002. Năm 2018 là một năm may mắn, kỳ diệu. Cảm ơn các cầu thủ, đội ngũ huấn luyện và các quan chức đã giúp đỡ. Hợp đồng của tôi vẫn còn một năm nữa. Phía trước có thể là những may mắn hoặc thất bại nhưng tôi vẫn sẽ giữ lời hứa của mình. Tôi phải vượt qua và chịu trách nhiệm".

    Thành công trong năm 2018 với bóng đá Việt Nam khiến HLV Park Hang-seo gợi nhớ lại ký ức năm 2002, năm mà đội bóng Hàn Quốc đã lọt vào đến bán kết World Cup. Dù vậy, ông Park vẫn tỏ ra thận trọng và tập trung cho chiến dịch Asian Cup 2019 cùng tuyển Việt Nam.

    Vượt qua vòng bảng Asian Cup là thành công lớn

    Sau những thành công trong năm 2018, bóng đá Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn không chỉ từ phía người hâm mộ nước nhà mà còn đối với truyền thông khu vực và quốc tế. Bóng đá Việt Nam sẽ có một năm 2019 bận rộn khi tham dự Asian Cup sau đó là vòng loại U23 châu Á và mục tiêu cuối là SEA Games.

    "Kết thúc Asian Cup là đến vòng loại U23 châu Á. Đó cũng là gánh nặng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và nhân dân có những kỳ vọng khác nhau cho mỗi giải đấu. Asian Cup có nhiều đội mạnh, vì vậy mức độ kỳ vọng sẽ thấp hơn một chút so với AFF Cup. Nhưng tôi đang chuẩn bị như nhau cho các giải đấu. Vượt qua vòng bảng Asian Cup là một thành công lớn", ông Park chia sẻ.

     - Bóng Đá

     Vị HLV người Hàn Quốc hướng tới các giải đấu trong năm 2019. Ảnh: Việt Hùng.

    Sau khi nhận Huân chương Hữu nghị từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết ông cảm thấy biết ơn Chính phủ Việt Nam đã góp phần nâng cao mối quan hệ giữa hai nước, đồng thời ông nhận thấy phải có tinh thần trách nhiệm cao hơn.

    "Hiện tôi là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi làm việc ở nước ngoài và ý thức được trách nhiệm rất nặng nề. Mỗi sáng thức dậy, tôi hứa sẽ làm hết sức mình. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không đi ngược lại sự mong đợi của các bạn vào năm tới", ông Park phát biểu kết thúc buổi phỏng vấn.

    Theo lịch trình, HLV Park Hang-seo sẽ rời Hàn Quốc vào sáng 23/12 để quay trở lại Việt Nam, chỉ đạo các buổi tập của đội tuyển. Đội bóng của ông sẽ có 2 trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/12 và Philippines ngày 31/12, trước khi tham dự Asian Cup 2019. 

    * Theo Yonhap

    Tiến Đạt | 17:56 22/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...