MỚI NHẤT :
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • HLV Park Hang-seo: "Đẳng cấp tôi chưa bằng Eriksson được"

    06:53 Thứ sáu 07/12/2018

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo tỏ ra khiêm tốn trước chiến lược gia đẳng cấp thế giới Sven-Goran Eriksson.

    2 bàn thắng liên tiếp của Quang Hải và Công Phượng đã giúp Việt Nam đả bại Philippines 2-1 trong trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình (chung cuộc thắng 4-2), qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Cup sau 10 năm. 

    Ở 2 lượt trận vừa qua, HLV Park Hang-seo đã có dịp đối đầu với cựu HLV tuyển Anh, Sven-Goran Eriksson. Dù đã đánh bại người đồng nghiệp nổi tiếng nhưng HLV Park Hang-seo vẫn tỏ ra đầy khiêm tốn.

    HLV Park Hang-seo:

     Thầy Park khiêm tốn.

    Chia sẻ sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho hay: "Eriksson là HLV đẳng cấp thế giới. Về mặt cá nhân, tôi rất vinh dự khi đối đầu với ông ấy. Đúng là tôi thắng ông ấy 2 lần nhưng tôi nghĩ đẳng cấp tôi chưa bằng ông ấy được."

    Trước đó, thầy Park khẳng định đã bắt bài Philippines: "Tôi đã nghiên cứu kỹ cách chơi của Philippines và thấy rằng họ thường thi đấu rất lúng túng kể từ phút 65. Do đó, tôi yêu cầu các học trò phải phòng thủ vững chắc ở hiệp một, cơ hội rồi sẽ đến cuối hiệp hai. Quả thật, mọi thứ đã diễn ra đúng như vậy."

    Video tài năng của Quang Hải:

    Tiểu Lam | 06:50 07/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...