MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • HLV Park Hang-seo: Chỉ còn một bước nữa để chạm tới lịch sử

    11:42 Thứ sáu 26/01/2018 | 4

    BongDa.com.vn Trước trận chung kết lịch sử, HLV Park Hang-seo đã gửi lời cảm ơn đến người dân Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ cùng các học trò chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

    Mở đầu cuộc họp báo trước trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, HLV Park Hang-seo đã thể hiện sự biết ơn với những người đã theo dõi và ủng hộ cho đội tuyển: "Tôi rất hạnh phúc khi được các học trò cho xem hình ảnh CĐV Việt Nam xuống đường ăn mừng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức không làm NHM thất vọng, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà CĐV Việt Nam mong muốn."

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo và Xuân Trường trong phòng họp báo.

    Nói về đối thủ vào ngày mai, HLV Park Hang-seo tỏ ra rất dè chừng và cẩn trọng. Ông thầy người Hàn Quốc chỉ ra 3 gương mặt đáng sợ nhất bên phía U23 Uzbekistan: "U23 Uzbekistan là đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ kỹ thuật cá nhân tốt, thể lực tốt, chơi tốc độ. Số 4, số 8, số 10 của họ chơi cực tốt. Cầu thủ số 4 bên cánh trái, số 8 bên cánh phải rất nguy hiểm, số 10 đặc biệt kỹ thuật. Tôi đang đau đầu để tìm điểm yếu của U23 Uzbekistan bởi họ là tập thể khá hoàn hảo.

    U23 Việt Nam đã phân tích đối thủ, chuẩn bị kỹ cho trận đấu, tôi muốn nói với các cầu thủ của tôi rằng phải chuẩn bị cho trận đấu 1 cách bình tĩnh nhất. Chúng tôi phải thật dũng cảm, 1 bước nữa để làm nên lịch sử cho bóng đá VN. Tôi truyền cho cầu thủ nhiều sự tự tin, sức mạnh chiến đấu, cố gắng hết sức ở trận chung kết."

     - Bóng Đá

     Tuyết rơi dày là bất lợi lớn của U23 Việt Nam

    Lúc này thời tiết tại Thường Châu rất khắc nghiệt, tuyết rơi dày và mặt sân gần như đóng băng. Đây là một bất lợi rất lớn với chúng ta bởi các cầu thủ U23 Uzbekistan đều quen thuộc với điều kiện thi đấu như vậy. Hôm qua, trong khi đối thủ thoải mái tập thử sân thì U23 Việt Nam chỉ có thể tập luyện trong nhà. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo khẳng định đây không phải là lý do để ông và các trò chùn bước: "Trước khi đến Trung Quốc, tôi đã biết thời tiết ở đây khá lạnh. Tuy nhiên tôi không tưởng tượng được lạnh đến thế này. Chúng tôi phải chiến thắng thời tiết trước khi nghĩ đến đánh bại U23 Uzbekistan. Nếu chẳng may U23 Việt Nam thất bại, chúng tôi không bao giờ đổ lỗi cho thời tiết." 

    Giang Nguyễn - BongDa.com.vn | 11:05 26/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...