Mùa hè năm 2014 đánh dấu một giai đoạn chuyển giao khổng lồ cho Man Utd khi họ bổ nhiệm tân thuyền trưởng thứ hai trong vòng 12 tháng (Louis van Gaal thay thế David Moyes). Sau đó, một loạt các cầu thủ trên đội một đã phải rời đi như Chicharito, Danny Welbeck... và những người khác được đưa về.
Với riêng trường hợp của Welbeck, người quyết định chuyển sang Arsenal vì cảm thấy không còn phù hợp ở sân Old Trafford, đã bị một thành viên trong ban huấn luyện viên là Warren Joyce rất thất vọng. Ông tiết lộ rằng mình chỉ trích tiền đạo sinh năm 1990 giống như một kẻ ăn hại khi được tờ The Athletic phỏng vấn.
Vị huấn luyện viên này nói (trích dẫn bởi talkSPORT): "Danny đi vòng quanh tòa nhà để nói lời tạm biệt với mọi người và trong phòng thay đồ lúc đó lại chỉ có tôi. 'Nào, chúng ta hãy trao nhau một cái ôm và nói ta-ra', cậu ta nói.
Nhưng tôi đáp, 'cậu là một kẻ ăn hại. Cậu nên ở lại đây và chiến đấu cho vị trí của mình, chứng minh từng ngày rằng cậu giỏi hơn tất cả bọn họ. Ngay khi tôi nói thì tôi nghe thấy tiếng leng keng và trợ lý, Albert [Stuivenberg], bước ra khỏi nhà vệ sinh". Câu chuyện sau đó dừng lại với lời cuối: "Tôi đã nói, ‘thấy không, cậu đã để họ giành chiến thắng. Cậu nên làm điều ngược lại, đúng không Albert?'."
Trên thực tế, khoảng thời gian của Welbeck tại thủ đô London cũng chẳng có nhiều sự vui vẻ. Anh chấn thương quá nhiều và hiện đang sống những ngày tháng cuối của sự nghiệp cầu thủ trong màu áo Watford. Thật đáng tiếc nếu nhìn vào thời điểm đầu thăng hoa của cầu thủ này cùng Man Utd.
Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt