MỚI NHẤT :
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • HLV Klopp ra phán quyết cuối cùng vụ chấn động não của Karius

    17:35 Thứ sáu 06/07/2018

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Đức đã lên tiếng bảo vệ cậu học trò đồng hương, sau khi ông công bố quyết định đặt niềm tin vào Karius ở mùa giải mới.

    Như đã biết, thủ thành Loris Karius đã trở thành nỗi ám ảnh của không chỉ câu lạc bộ Liverpool, mà còn dành cho những người yêu mến đội bóng sau trận chung kết Champions League 2018 với Real Madrid tại Kiev.

    Anh đã trực tiếp mắc lỗi dẫn đến 2 bàn thua của "The Kop" và dẫn đến kết quả thua chung cuộc 1-3.

    HLV Klopp ra phán quyết cuối cùng vụ chấn động não của Karius - Bóng Đá

    Karius lầm lũi bước qua chiếc Cúp "tai voi" danh giá hôm 27 tháng 5.

    Chính điều này đã làm dấy lên lo ngại về tương lai của thủ thành này trong thời gian qua. Nhưng mới đây, huấn luyện viên Jurgen Klopp và cũng là đồng hương của Karius dường như muốn đặt niềm tin vào thủ thành này một lần nữa, sau khi không thể đưa về một người gác đền chất lượng.

    Tuy vậy, điều này hiển nhiên đã bị các cổ động viên Liverpool phản đối, và đích thân chiến lược gia người Đức đã phải lên tiếng bảo vệ cậu học trò.

    “Tất cả đều bình thường ở đây. Tôi không biết chính xác những gì mọi người đã và đang nghĩ hoặc tạo ra tình huống đó. Điều duy nhất tôi có thể nói là anh ấy bị chấn động trong trận đấu ở Kiev.” Ông giải thích, theo trích dẫn từ trang web chính thức của Liverpool. 

    "Bất cứ ai bị chấn động đều có thể không biết mình đã bị như vậy, vì nó có nhiều cách cảm nhận khác nhau. Anh ấy có lẽ đã không cảm nhận được rõ ràng. Karius bị một va chạm ở đầu và anh ấy cảm thấy điều đó, nhưng anh ấy lại không biết mình bị chấn động. Đó là cách mà tổn thương đó gây ra và chỉ anh ấy mới nhận thức được điều đó." HLV Klopp nói thêm.

    HLV Klopp ra phán quyết cuối cùng vụ chấn động não của Karius - Bóng Đá

    HLV Klopp đã lên tiếng bảo vệ cậu học trò sau sự cố ở Kiev.

    "Với tầm quan trọng của một trận đấu lớn, sự phấn khích và thất vọng có thể xảy ra, nhưng chẳng ai nghĩ về điều đó cả. Tôi cần một vài ngày, thành thật mà nói, để chấp nhận thực tế và đối phó với tình hình này là không hề dễ dàng." Tiếp lời chiến lược gia người Đức.

    "Chúng tôi không sử dụng nó như sự bao biện mà chỉ để giải thích, điều đó luôn quan trọng. Và đó là lý do tại sao mọi thứ lại xảy ra tồi tệ như vậy. Vì thế, từ quan điểm này, mọi thứ với tôi là ổn. Chúng tôi không còn nghĩ về nó và đang hướng tới một điều gì khác hoàn toàn mới mẻ." HLV Klopp kết luận.

    Như vậy sau phát biểu này, có lẽ Liverpool sẽ không có thêm một bản hợp đồng nào ở vị trí gác đền và họ sẽ đặt niềm tin vào Loris Karius ở mùa giải sắp tới.

    Vũ Quang Toản | 16:00 06/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...