Sau trận hòa đầy nghẹt thở tại Amsterdam, huấn luyện viên của Juventus, Massimiliano Allegri đã dành những lời có cánh cho tập thể Ajax và cá nhân Frenkie de Jong.
Cristiano Ronaldo vừa mới trở lại sau chấn thương nhưng anh vẫn đủ sức lập công để giúp Bà đầm già vươn lên dẫn trước ngay trong hiệp một. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của Juve chẳng duy trì được bao lâu, bởi sau giờ nghỉ, David Neres đã thực hiện một cứ dứt điểm hiểm hóc quân bình tỷ số cho đội nhà.
Phải rất khó khăn, đại diện nước Ý mới có thể bảo toàn tỷ số đến cuối trận đấu. Phát biểu với UEFA.com huấn luyện viên Massimiliano Allegri nói:
"De Jong chính là linh hồn trong lối chơi của họ. Chúng tôi đã cố gắng kiểm soát De Jong bằng Rodrigo Bentancur trong thời gian đầu. Nhưng khi cậu ấy phát hiện ra điều đó, cậu ấy di chuyển rộng hơn và các cầu thủ của tôi phải rất vất vả với cậu ấy. De Jong thực sự chơi rất tốt.
Ajax có những phẩm chất rất tuyệt vời. Họ kiểm soát bóng cực kỳ tốt ngay cả khi không có nhiều khoảng trống. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã phòng ngự tốt nhưng chúng tôi cần phải cố gắng nhiều hơn. Chúng tôi hơi sốc khi để thủng lưới sau giờ nghỉ, tuy nhiên chúng tôi đã lấy lại bình tĩnh và tập trung vào trận đấu để giành kết quả thuận lợi khi kết thúc trận đấu."