MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • HLV Hàn Quốc nhận lỗi sau trận thua trước Olympic Malaysia

    23:03 Thứ sáu 17/08/2018

    Sau thất bại gây sốc với tỷ số 1-2 trước Olympic Malaysia, HLV trưởng Kim Hak-Bum của Olympic Hàn Quốc đã đứng ra xin lỗi người hâm mộ.

    Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, HLV Kim Hak-Bum cho biết: "Hôm nay, tôi không thể giúp đội nhà giành được chiến thắng. Tôi quá chủ quan trong cách dùng người và xin đứng ra nhận mọi trách nhiệm cho thất bại này."

    "Vấn đề hôm nay không nằm ở các cầu thủ mà là ban huấn luyện. Việc để thủng lưới từ sớm khiến chúng tôi trở nên vội vàng và hấp tấp. Lẽ ra tôi phải xốc lại tinh thần cho toàn đội và yêu cầu họ bình tĩnh trở lại, nhưng đáng tiếc tôi lại không làm được. Thất bại đến như một hệ quả tất yếu," thuyền trưởng 58 tuổi tỏ ra tiếc nuối.

     - Bóng Đá

     HLV Kim tỏ ra quá chủ quan trước đối thủ Malaysia. Ảnh: Yonhap News.

    Bên cạnh đó, HLV này cũng không quên gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ đã lặn lội đường xa để tới Indonesia tiếp lửa cho ông cùng các học trò.

    "Tôi xin lỗi toàn thể người hâm mộ, đặc biệt là những người đã có mặt trên sân Jalak Harupat để cổ vũ cho các cầu thủ dưới điều kiện thời tiết oi ả. Tôi hứa sẽ không để điều này xảy ra trong trận đấu tiếp theo," HLV Kim khẳng định.

    Bước vào trận đấu với tinh thần thoải mái sau khi vùi dập Bahrain, Olympic Hàn Quốc dù không sử dụng đến Son Heung-Min và Jo Hyeon-Woo nhưng vẫn được kỳ vọng sẽ có thêm một thắng lợi dễ dàng trước Malaysia để qua đó sớm giành vé vào vòng loại trực tiếp.

    Thế nhưng, mọi thứ đi xa khỏi trí tưởng tượng của người hâm mộ và ngay cả những người lạc quan nhất cũng không tin nổi vào những gì vừa xảy ra trên sân vận động Jalak Harupat. 

    Ngay phút thứ 5, Rasid Safawi đã đưa đại diện Đông Nam Á vượt lên dẫn trước sau khi tận dụng thành công pha bóng thiếu ăn ý giữa thủ thành dự bị Song Bum-Keun và hậu vệ Hwang Hyun-Soo.

    Đến phút 45, Hwang Hyun-Soo lại một lần nữa để Rasid vượt qua dễ dàng trước khi cầu thủ Malaysia tung cú sút bằng chân trái không cho Song Bum-Keun một cơ hội nào để cản phá.

    Sang đến hiệp 2, dù tung cả "Messi Hàn Quốc" Lee Seung-Woo và siêu sao Son Heung-Min vào sân nhưng những gì thầy trò HLV Kim Hak-Bum làm được chỉ là bàn thắng danh dự ở phút 88 của tiền đạo Hwang Ui-Jo.

    Với thất bại này, Son Heung-Min và các đồng đội nhiều khả năng sẽ kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2 chung cuộc bởi trong lượt trận cuối cùng, đối thủ của Olympic Malaysia chỉ là Olympic Bahrain, đội bóng đã để thua tới 0-6 trước Olympic Hàn Quốc.

    Sự chủ quan đã gây hại cho người Hàn Quốc và giờ đây, đối thủ của họ ở vòng 1/8 nhiều khả năng sẽ là đối thủ đáng gờm Olympic Saudi Arabia hoặc Iran.

     - Bóng Đá

     Vị trí của 4 đội ở bảng E môn bóng đá nam ASIAD 2018.

    Hoàng Linh | 22:53 17/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...