MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-0 PSG: Thẻ đỏ (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • HLV Hải Phòng: 'Khắc Ngọc là cầu thủ có khả năng giải quyết trận đấu'

    23:15 Thứ bảy 11/07/2020

    Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn dành nhiều lời khen cho tiền vệ Hồ Khắc Ngọc sau trận thua 0-4 của đội Hải Phòng trước CLB Viettel chiều 11/7.

    Ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 9 V-League 2020, CLB Hải Phòng có chuyến làm khách khó khăn trước Viettel trên sân Hàng Đẫy tối 11/7. Ra sân với đội hình không phải mạnh nhất khi Martin Lo và Claudecir dự bị, Phạm Mạnh Hùng bị treo giò, đội khách phải nhận trận thua 0-4. Đây là một trong 2 trận thua đậm nhất và là trận không thắng thứ 7 của đội bóng đất Cảng sau 9 vòng đấu.

    Trả lời họp báo sau trận, HLV trưởng Phạm Anh Tuấn thừa nhận trình độ của các học trò có sự thua thiệt lớn so với CLB Viettel.

    "Không phải do tinh thần không tốt, mà đội phải chịu nhiều xáo trộn sau những khó khăn thời gian qua. Việc CLB Hải Phòng thua cũng không hẳn vì HLV Trương Việt Hoàng hiểu quá rõ các cầu thủ của tôi, đó đơn giản là vì dàn cầu thủ Viettel có trình độ vượt trội", thuyền trưởng CLB Hải Phòng trả lời câu hỏi của Zing.

     - Bóng Đá

    Khắc Ngọc liên tục ghi điểm trong thời gian gần đây. Cũng tại sân Hàng Đẫy ở vòng 4 V-League, tiền vệ này có cú sút phạt đẹp mắt giúp Viettel giữ lại 1 điểm trước Quảng Ninh. Ảnh: Thế Anh.

    "CLB Viettel có dàn cầu thủ chất lượng đồng đều, nhưng nếu chỉ ra cầu thủ khiến tôi ấn tượng nhất, thì đó là Hồ Khắc Ngọc. Cậu ấy là tiền vệ có khả năng giải quyết trận đấu nhờ khả năng phân phối bóng tốt, nếu không kiềm tỏa được cậu ấy thì khả năng đón nhận bàn thua là cao. CLB Hải Phòng đã thua ở tình huống như vậy, chính Khắc Ngọc là người kiến tạo cho bàn mở tỷ số", ông Tuấn khen ngợi tiền vệ số 12 của CLB Viettel.

    Khi ý đồ chơi phòng ngự bị phá vỡ từ sớm, các cầu thủ Hải Phòng nhanh chóng đánh mất thế trận và tiếp tục đón nhận thêm những bàn thua chóng vánh. Trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu, dù CLB Viettel lần lượt rút ra hàng loạt trụ cột, đội bóng đất Cảng nỗ lực, nhưng vẫn không thể xuyên thủng mành lưới thủ môn Nguyên Mạnh dù chỉ một lần.

    "CLB Hải Phòng không thể ghi bàn, đây không phải chỉ là vấn đề của trận này. Thời gian qua, một số tiền đạo của đội chơi không hiệu quả, ban huấn luyện đang chuẩn bị cân nhắc một số phương án thay thế. Chúng tôi không muốn đội phụ thuộc quá nhiều vào Mpande".

    "Đội đang thua nhưng tôi không thể cứ thế tung Martin Lo vào sân được. Martin là cầu thủ tốt, khéo léo, nhưng tôi không có kế hoạch sử dụng trong trận này mà là những trận đấu tới", ông Tuấn chia sẻ.

    Về phía CLB Viettel, HLV Trương Việt Hoàng cố gắng che giấu cảm xúc trong ngày đội nhà thắng trận đầu tiên trên sân nhà với tỷ số rất đậm. "Thắng đậm như này, tôi vui chứ. Nhưng vì là thắng CLB Hải Phòng, đội bóng đã làm nên tên tuổi của tôi hôm nay, cũng là nơi tôi có nhiều kỷ niệm nên phải kiềm chế cảm xúc của mình".

     - Bóng Đá

    Các chân sút ngoại của Viettel luôn thể hiện sự nguy hiểm qua từng trận đấu. Ảnh: Việt Hùng.

    "Tôi hài lòng với các học trò, họ đã tuân thủ tốt đấu pháp đề ra. Khi tôi thực hiện những sự thay đổi, các cầu thủ dự bị cũng thể hiện rất tốt. Còn việc rút Hoàng Đức ra sớm là vì tôi không muốn mạo hiểm vì vòng tới đội sẽ có trận quan trọng gặp SLNA. Đức đã bị căng cơ, tôi chưa kiểm tra chính xác", HLV CLB Viettel cho hay.

    Thắng 4-0 trước đội bóng cũ, HLV Trương Việt Hoàng cùng các học trò vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 15 điểm, xếp sau CLB TP.HCM và CLB Sài Gòn. Ở vòng 10, CLB Viettel gặp SLNA, còn Hải Phòng tiếp tục làm khách trên sân Hàng Đẫy gặp CLB Hà Nội.

     - Bóng Đá

     

    Lê Ngọc - Zing.vn | 22:29 11/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...