MỚI NHẤT :
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • HLV Eriksson tâng bốc cựu sao Hà Nội sau trận hoà với Thái Lan

    10:06 Thứ năm 22/11/2018

    BongDa.com.vn Có được 1 điểm quý giá trước ứng cử viên số 1 Thái Lan, HLV Eriksson đã không tiếc lời khen ngợi cựu trung vệ của CLB Hà Nội.

    Dù bị dẫn bàn trước, nhưng với tinh thần chiến đấu ngoan cường, ĐT Philippines đã có được bàn thắng gỡ hoà quý giá ở phút thứ 81 do công của Jovin Bedic. Có được 1 điểm sau trận hoà 1-1 trước ứng viên số 1 cho ngôi vô địch, "Những chú chó hoang" đã khẳng định được sự tiến bộ của mình so với những kỳ AFF Cup trước đây.

    HLV Eriksson tâng bốc cựu sao Hà Nội sau trận hoà với Thái Lan - Bóng Đá

     Alvaro Silva thi đấu chắc chắn trong trận đấu với Thái Lan.

    Không ngần ngại chỉ ra cái tên thi đấu xuất sắc trong đội hình Philippines, HLV Sven-Goran Eriksson phát biểu: "Alvaro Silva là một trung vệ tuyệt vời. Cậu ấy đã kinh qua nhiều CLB và có đủ kinh nghiệm để hoá giải những tình huống lên bóng của Thái Lan. 

    Từ đoạt bóng, không chiến đến khả năng đọc tình huống, Silva đều hết sức hoàn hảo. Đây chính là một trong những cầu thủ quan trọng của đội bóng."

    Sinh ra tại Andujar, Jaen Tây Ban Nha, Alvaro Silva đã kinh qua những đội bóng có tiếng tại xứ sở Bò tót như: Malaga, Xerez và Cadiz. Đến mùa bóng 2017, anh đã khoác áo CLB Hà Nội. Tại Việt Nam, Silva đã khẳng định được tài năng của mình với 4 bàn thắng sau 14 lần được ra sân và giúp đội bóng thủ đô cán đích V-League ở vị trí thứ 3.

    HLV Eriksson tâng bốc cựu sao Hà Nội sau trận hoà với Thái Lan - Bóng Đá

     Silva trong màu áo của CLB Hà Nội tại V-League 2017.

    Hiện tại, anh đang thi đấu cho CLB Kedah (Malaysia). Với thể hình lý tưởng cùng sự am hiểu về bóng đá Đông Nam Á, anh đã được cựu HLV ĐT Anh Eriksson gọi vào thành phần ĐT Philippines tham dự AFF Cup 2018.

    Đăng Huy | 09:50 22/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...