MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Hakimi tái xuất
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • HLV ĐT U19 Việt Nam nói gì khi vô địch giải U19 quốc tế?

    10:13 Chủ nhật 23/04/2017

    Dù chỉ thi đấu với 10 người trong hiệp 2 nhưng U19 Việt Nam đã vượt qua U19 Gwangju để vô địch giải U19 quốc tế 2017. Phát biểu với báo chí sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt khẳng định đây là chiến thắng xứng đáng cho các học trò.

    Đội tuyển U19 Việt Nam của HLV Vũ Hồng Việt quyết tâm đòi món nợ đã cho U19 Gwangju vay trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng giải U19 quốc tế 2017. Do đó, trong trận tái đấu giữa hai đội ở chung kết chiều qua, HLV Vũ Hồng Việt đã tung vào sân đội hình mạnh nhất và nhanh chóng đẩy U19 Gwangju vào thế trận phòng ngự. Trong những phút đầu trận, Văn Nam và Hữu Thắng đã có những cơ hội gây nguy hiểm về phía khung thành đối phương nhưng tiếc rằng không tận dụng thành công cơ hội của mình.

     - Bóng Đá

    U19 Việt Nam vô địch giải đấu.

    Sau những phút đầu chệch choạc, U19 Gwangju dần lấy lại thế trận, đội bóng Hàn Quốc có những tình huống ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau. Trong thế trận giằng co, U19 Việt Nam đã phải chơi thiếu người ở những phút cuối hiệp 1, khi Hữu Tuấn nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

    Do thi đấu thiếu người, U19 Việt Nam chuyển từ thế trận tấn công sang phòng ngự nhằm giảm sự hưng phấn của đội bóng Hàn Quốc. Thế trận này đã giúp U19 Việt Nam đứng vững trước những tình huống tấn công của U19 Gwangju. Trong khi đó, các cầu thủ U19 Việt Nam cũng cho thấy khả năng chắt chiu cơ hội rất tốt khi phút 70, sau một pha thoát xuống, tiền đạo Văn Nam đã bị phạm lỗi trong vòng cấm và tiền vệ Lê Văn Xuân đã thực hiện quả phạt đền thành công.

    Chỉ 3 phút sau đó, Hữu Thắng thực hiện cú tạt bóng để Văn Nam băng vào nới rộng khoảng cách lên 2-0. Ở những phút cuối, U19 Gwangju đã chơi rất nỗ lực nhưng họ đã không tìm được bàn gỡ đành chấp nhận về nhì.

    Phát biểu với báo chí sau khi cùng các học trò đòi được món nợ trước U19 Gwangju để giành chức vô địch tại giải U19 quốc tế 2017, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: Đây là một chức vô địch xứng đáng vì các học trò của tôi đã chơi đầy bản lĩnh dù phải chấp người. Đây là lứa cầu thủ tiềm năng và tôi tin, các em sẽ có chỗ đứng trong tương lai trong màu áo các CLB lẫn các đội tuyển”.

    Với việc đánh bại U19 Gwangju ở trận chung kết, HLV Vũ Hồng Việt và các học trò ở đội tuyển U19 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành chức vô địch đặt ra trước khi bước vào tham dự giải.

    Nam Anh | 08:43 23/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...