Hai trận thua đậm trước U20 New Zealand và U20 Pháp đã đẩy U20 Honduras xuống đáy bảng E với 0 điểm có được sau 2 lượt trận. Thành tích này đang khiến U20 Honduras có thể lần thứ 7 liên tiếp phải nói lời chia tay với giải đấu ngay tại vòng bảng.
Với vị trí hiện tại, U20 Honduras chỉ còn duy nhất 1 hy vọng để giành vé vào vòng 1/8 tại VCK U20 World Cup 2017 là trở thành 1 trong 4 đội bóng đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Để hoàn thành mục tiêu này, U20 Honduras buộc phải thắng Việt Nam trong trận đấu chiều ngày 28/5.
Trước khi bước vào lượt trận đấu cuối cùng thầy trò HLV Carlos Tabora không nhận được sự ủng hộ của truyền thông quê nhà. Theo đó, giới truyền thông Honduras tiết lộ những thông tin cho rằng ĐT U20 Honduras của HLV Carlos Tabora đã xác định không còn cơ hội giành vé đi tiếp sau hai trận thua liên tiếp. Theo đó, U20 Honduras đã chốt kế hoạch vé máy bay về nước, tinh thần rất thấp trước trận gặp Việt Nam.
Trước cơn bão “gạch đá” đến từ truyền thông nước nhà, HLV Carlos Tabora đã lên tiếng đáp trả. Chia sẻ với báo chí mới đây ông Carlos Tabora cho biết: “Những gì báo chí viết, tôi đã xem hết. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến phút cuối trước U20 Việt Nam để có câu trả lời.”
Trong cuộc trao đổi của mình, HLV Carlos Tabora cũng dành cho đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn sự tôn trọng rất lớn. Theo đó, ông đánh giá U20 Việt Nam là đối thủ mạnh, có lối chơi rất khó chịu với những cầu thủ có tốc độ. Cầu thủ có kỹ thuật, thể lực tốt và đặc biệt là theo bóng rất dẻo dai: “U20 Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với những kết quả giành đã được. Tôi muốn thể hiện sự tôn trọng đến đội bóng của các bạn.” HLV Carlos cho biết.
Cả U20 Việt Nam và U20 Honduras đều rất quyết tâm giành vé vào vòng 1/8 tại VCK U20 World Cup 2017. Do đó, giới chuyên môn đánh giá cuộc đối đầu chiều mai giữa hai đội sẽ hấp dẫn và kịch tính cho đến những giây cuối cùng.