Trận đấu giữa Chelsea và West Ham rạng sáng nay đã diễn ra với thế trận vượt trội của đội chủ nhà. Eden Hazard được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận và cũng là người mở tỷ số cho đoàn quân HLV Conte. Nhưng The Hammers bất ngờ có được bàn thắng đưa trận đấu về thế cân bằng. Người ghi bàn là James Collins trong một tình huống cố định ở hiệp 2. Và phải đợi đến những phút cuối thì Diego Costa mới tỏa sáng bằng một cú sút xa đem lại chiến thắng cho The Blues.
Conte đã tỏ ra khá hài lòng và hết lời ca ngợi học trò sau trận đấu đầu tiên của mình tại Premier League. Ông nói với tờ Sky Sports: “Đội bóng đã chơi tốt với cường độ và tinh thần rất cao. Tôi mừng vì nó đạt được hiệu quả. Chúng tôi biết rằng mình cần cải thiện và phải cải thiện rất nhiều, nhưng tôi hài lòng với màn trình diễn đội trong trận đấu hôm nay.”
Ông nói tiếp: “Eden đã chơi tốt. Cậu ấy có khả năng và rất quan trọng trong đội bóng này. Nhưng tôi biết cậu ta có thể thi đấu tốt hơn nữa. Chiến thắng này là xứng đáng cho cả đội. Bây giờ chúng tôi phải chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.”
HLV người Ý cũng chia sẻ thêm về kinh nghiệm khi được làm việc tại Anh, sau khi phải chờ đến phút thứ 89 mới có được chiến thắng: “Tôi chỉ biết giải đấu này qua truyền hình và thi đấu với các đội bóng Anh tại Champions League, nhưng Premier League thật sự rất khó khăn. Bầu không khí thật tuyệt vời và tôi muốn nói lời cảm ơn tới các fan vì họ đã ủng hộ đội bóng rất nhiệt thành. Thật tuyệt vời khi có thể nhìn thấy lá cờ Italia trong đám đông.”
Đội chủ sân Stamford Bridge hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League sau Man Utd và Liverpool do hiệu số bàn thắng ít hơn. Trận đấu tiếp theo của Chelsea là cuộc đọ sức với Watford.