MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-0 PSG: Lại là Raphinha! (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • HLV Chu Đình Nghiêm: Hà Nội thắng 10-0 vì tôn trọng đối thủ

    00:00 Thứ tư 27/02/2019

    BongDa.com.vn Trong phòng họp báo, HLV Chu Đình Nghiêm giải thích lý do Hà Nội FC vẫn nỗ lực tấn công trong hiệp hai dù đã chắc thắng.

    Trong trận ra quân ở bảng F AFC Cup 2019, Hà Nội FC đã trình diễn một thứ bóng đá tấn công hấp dẫn và dễ dàng đè bẹp nhà vô địch Campuchia Naga World với tỷ số 10-0 ngay trên sân Hàng Đẫy.

    Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm thể hiện sự hài lòng với các học trò. Tuy nhiên nhà cầm quân 47 tuổi người Thanh Hóa tỏ ra thận trọng khi nói về chặng đường sắp tới ở giải đấu châu lục.

     - Bóng Đá

     Hà Nội có chiến thắng tưng bừng ngày ra quân ở AFC Cup 2019.

    "Tôi rất hài lòng với màn thể hiện của cầu thủ trong trận đấu này. Cách biệt càng sâu, tôi càng yêu cầu các cầu thủ tấn công tiếp, không được câu giờ, không được đá chậm. Vì tôi luôn muốn cầu thủ chơi để thể hiện sự tôn trọng đội bạn, đồng thời là tôn trọng chính mình.”

    "Hà Nội FC không được chủ quan. Theo thể thức của AFC Cup, chỉ có một đội đầu bảng có vé đi tiếp, mà Tampines Rovers vừa thắng Yangon United 3-1 ngay trên sân khách. Hà Nội FC đã đá tốt, nhưng khi gặp Tampines, chúng tôi phải tập trung thi đấu để kết quả tốt nhất."

    Về việc đội chủ sân Hàng Đẫy vẫn dồn dập tấn công trong hiệp hai thay vì chủ động giảm nhịp để bảo toàn thắng lợi, HLV họ Chu chia sẻ quan điểm: "Tôi vẫn quan niệm tấn công là cách phòng ngự tốt nhất. Hà Nội tấn công cũng chính là đang phòng ngự. Khi cầu thủ cầm bóng, họ sẽ đỡ mệt, tiết kiệm sức, còn giao bóng cho đội bạn là phải đuổi theo bóng."

    "Tỷ lệ kiểm soát bóng của CLB Hà Nội hôm nay chắc chắn rất cao. Tỷ số sâu thì chúng tôi càng muốn kiểm soát bóng vì chơi như thế sẽ rất nhàn.”

     - Bóng Đá

     Đội chủ sân Hàng Đẫy tỏ ra quá vượt trội so với các vị khách đến từ Campuchia.

    Nói về tình huống mở tỷ số Đỗ Duy Mạnh bằng một siêu phẩm sút xa, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Tôi không bất ngờ với bàn thắng của Duy Mạnh. Hà Nội luôn pressing, tập trung chơi bóng hai thật tốt, tận dụng cơ hội bóng bật ra từ tình huống sút phạt góc. Duy Mạnh sút xa tốt và cậu ấy đã tận dụng được tình huống này."

    Sau vòng 1, Hà Nội tạm thời dẫn đầu bảng F với cùng 3 điểm như Tampines Rovers FC nhưng vượt trội về chỉ số thắng bại (10 so với 2). Thầy trò Chu Đình Nghiêm sẽ có chuyến hành quân đến Singapore vào ngày 12/03 tới để làm khách của Tampines Rovers ở lượt đấu thứ hai. Tuy nhiên trước đó, Hà Nội sẽ phải trở lại V-League 2019 để đối đầu với Quảng Nam và tân binh Viettel.

    HLV Chu Đình Nghiêm: Hà Nội thắng đậm vì tôn trọng đối thủ - Bóng Đá

     Thông số trận đấu. Ảnh: AFC.

    Nam Thành | 23:00 26/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...