MỚI NHẤT :
  • Màn chia tay đẳng cấp của Marco Reus
  • Báo Nhật nói thẳng năng lực của Quang Hải
  • Tạm biệt huyền thoại Chelsea!
  • Chelsea kết thúc mùa giải, Gallagher đăng thông điệp ẩn ý
  • 3 điểm đáng chú ý sau trận Barca 3-0 Rayo Vallecano
  • Kai Havertz: ''Thật là bực bội''
  • Bayern phát hiện ra "cơn ác mộng" trong ngày chia tay Tuchel
  • Thiên thần và ác quỷ trong Conor Gallagher
  • Klopp gieo sầu cho loạt CLB
  • Vợ Klopp và dàn sao Liverpool rơi nước mắt
  • Newcastle và Spurs lập tức đến Úc đá giao hữu, Ian Wright mỉa mai
  • Lisandro Martinez được đánh giá ra sao trong ngày tái xuất?
  • Vô địch, Erling Haaland gửi thông điệp cho anti fan
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng 38 Ngoại hạng Anh
  • De Bruyne: "Man City không có cái tôi lớn"
  • 5 HLV giỏi nhất xuất hiện ở kỳ chuyển nhượng hè này
  • M.U đón 2 quân tiếp viện, Onana tự tin trước Man City
  • 4 HLV duy nhất từng về đích trước Pep Guardiola ở giải VĐQG
  • Pháo thủ có quyền ngẩng cao đầu
  • Real Madrid nhận cú hét 60 triệu euro
  • 5 HLV có nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử
  • Casemiro: ''Giờ tôi không còn giá trị gì nữa''
  • Mây đen bao phủ Emirates, CĐV Arsenal tuyệt vọng sau 79 giây
  • 9/10 điểm: Ngôi sao M.U còn xuất sắc hơn cả Dalot
  • Caicedo khiến Chelsea hú vía trong ngày lập siêu phẩm
  • Arteta nêu 2 trận đấu khiến Arsenal vuột mất chức vô địch
  • Dalot nhắn nhủ thông điệp "kích nổ" Hojlund
  • Arteta: Cần 100 điểm để soán ngôi Man City
  • Van Dijk và Alexander-Arnold bật khóc vì Klopp
  • Richarlison hành động đẳng cấp với Jurgen Klopp
  • HLV Park Hang-seo nói rõ nhiệm vụ ở đội bóng mới
  • Thượng tầng Man Utd chấm được người thay thế Ten Hag
  • Cơ hội cuối cùng cho Erik ten Hag
  • CHÍNH THỨC! Cựu Pháo thủ thông báo treo giày
  • Rio Ferdinand tiết lộ thông tin nghe được về tương lai Pochettino
  • Thua Man City, Declan Rice đưa ngay thông điệp
  • David Moyes xin lỗi CĐV West Ham vì cảnh tượng sau trận thua City
  • Man City vô địch, Pep nhắc đến trận chung kết với Man United
  • Piers Morgan nêu 2 trận đấu khiến Arsenal tuột danh hiệu
  • Đến bao giờ vòng lặp ở Man United kết thúc?
  • HLV Bruno: “Mong NHM hãy bật tivi cổ vũ cho ĐT futsal VN”

    09:34 Thứ bảy 10/09/2016 | 2| 3

    BongDa.com.vn Rơi vào bảng đấu khó tại World Cup 2016, HLV trưởng đội tuyển futsal Việt Nam mong rằng sẽ có sự cổ vũ của người hâm mộ nước nhà để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ.

    Trước ngày khai mạc Futsal World Cup 2016, các đội bóng tham dự đã có cuộc họp báo về giải đấu. Phát biểu với báo chí, HLV Bruno nói:ĐT Việt Nam chưa có kinh nghiệm thi đấu tại VCK FIFA World Cup bởi đây mới chỉ là lần đầu tiên được góp mặt. Đó là một thử thách lớn, buộc chúng tôi phải có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt. Chúng tôi đã làm tất cả những gì tốt nhất để có thể tự tin khi bước vào thi đấu, từ những tính toán về việc thích nghi dần với sự chênh lệch về độ cao, cho tới kế hoạch tập huấn và thi đấu cọ xát với những đội tuyển hàng đầu thế giới như Tây Ban Nha, Argentina.

    hlv

     HLV Bruno mong nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ quê nhà. Ảnh: Internet.

    Trong từng ngày tập luyện, chúng tôi đều nỗ lực khắc phục những điểm yếu và tìm cách phát huy tốt nhất những điểm mạnh. Tôi cho rằng, chiến thuật rất quan trọng, kỹ thuật cũng rất quan trọng, nhưng tinh thần cũng sẽ là yếu tố quyết định đến kết quả thi đấu, đặc biệt là khi chúng tôi phải đối diện với những đối thủ rất mạnh sắp tới.”

    HLV trưởng đội tuyển futsal Việt Nam đánh giá giá các đối thủ trọng bảng đấu đều rất mạnh: “Ở bảng C, Italia là ứng cử viên số 1 cho suất vé đi tiếp, kế đến là Paraguay- đội bóng sở hữu rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại Italia và Tây Ban Nha. Còn với Guatemala, họ cũng được đánh giá cao hơn ĐT Việt Nam với kinh nghiệm 4 lần tham dự VCK FIFA Futsal World Cup. Rõ ràng, chúng tôi đang phải đối diện với những thử thách rất lớn và tôi nghĩ rằng nếu chỉ thi đấu với 100% sức lực thôi thì không đủ. Chúng tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn mới có thể hy vọng vào một kết quả tích cực.”

    Cuối cùng, HLV Bruno mong có sự tiếp lửa từ quê nhà từ người hâm mộ Việt Nam trong lần đầu đội tuyển được tham dự World Cup: “Tôi xin phép được nhắn gửi một thông điệp tới người hâm mộ futsal Việt Nam, rằng chúng tôi sẽ nỗ lực cống hiến hết mình trong các trận đấu tại VCK FIFA Futsal World Cup. Không thể đòi hỏi sự cổ vũ trực tiếp từ khán đài bởi Colombia cách xa Việt Nam tới nửa vòng trái đất, nhưng người hâm mộ ở quê nhà hãy bật ti-vi lên và hãy cổ vũ cho chúng tôi qua màn hình nhỏ. Chắc chắn chúng tôi sẽ cảm nhận được điều đó.”

    Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Bảo Quân phát biểu: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ĐT Futsal Việt Nam giành quyền tham dự VCK FIFA World Cup, vì vậy không chỉ bản thân tôi mà tất cả các anh em trong đội đều rất háo hức và đang mong chờ từng ngày để được ra sân tại giải đấu lớn nhất của futsal thế giới.”

    S.N | 09:15 10/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...