MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • HLV Bahrain: "Tôi “mù tịt” về U23 Việt Nam"

    22:42 Thứ hai 20/08/2018

    Chia sẻ sau chiến thắng 3-2 trước U23 Malaysia để vào vòng 1/8 và đối đầu với U23 Việt Nam, HLV Chamnam Samir của đội bóng Tây Á đã khẳng định “chưa biết gì” về thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Chamnam Samir đã cho biết: “Đội bóng chúng tôi gồm rất nhiều cầu thủ trẻ năm nay mới 20-21 tuổi, thậm chí một số cầu thủ sinh năm 2000. Và mục tiêu chính của chúng tôi là chuẩn bị cho Olympic Tokyo sau 2 năm nữa.”

    “Mục tiêu của chúng tôi hôm nay đã hoàn thành, chúng tôi tập trung toàn bộ cho trận đấu quan trọng gặp Malaysia để giành vé vào vòng 1/8. Chính bởi thế gần như tôi chưa quan tâm đến đối thủ của mình là ai ở vòng knock-out.” Thuyền trưởng của đội bóng Tây Á nói tiếp. 

     - Bóng Đá

     HLV Chamnam Samir khẳng định không biết gì về U23 Việt Nam.

    Khi được các phóng viên Việt Nam hỏi về đối thủ kế tiếp sẽ là thầy trò HLV Park Hang-seo, chiến lược gia người Tunisia đã cho hay: Thực sự tôi không biết gì về U23 Việt Nam. Bởi như đã nói, chúng tôi không quan tâm U23 Việt Nam trước trận đấu này.

    Và từ đầu giải đến giờ, Bahrain cũng không xem trận đấu nào có U23 Việt Nam. Tất nhiên, để chuẩn bị cho trận đấu chúng tôi cũng sẽ coi lại băng hình để tìm ra điểm mạnh – yếu của U23 Việt Nam như một bước chuẩn bị quan trọng cho mỗi trận đấu mà thôi...”

    Với chiến thắng sát nút và nghẹt thở 3-2 trước Malaysia, Bahrain đã đứng thứ 3 bảng E và sẽ đối đầu với U23 Việt Nam ở vòng 1/8 vào lúc 19h30 ngày 23/8 tới đây tại Bekasi...

    M.A | 22:05 20/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...