MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • HLV Akira Nishino: Tôi chỉ cần 10 ngày chuẩn bị để Thái Lan "phục hận" Việt Nam

    22:36 Thứ hai 22/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Tân HLV Akira Nishino đã "đốn tim" người hâm mộ bóng đá Thái Lan khi khẳng định sẽ giúp Bầy Voi chiến lấy lại những gì đã mất trước đại kình địch Việt Nam.

    Có thể nói đánh bại đội tuyển Việt Nam trở thành nỗi ám ảnh đối với người Thái. Ngay cả một HLV Nhật Bản dày dạn kinh nghiệm và đẳng cấp như ông Akira Nishino cũng muốn sử dụng Việt Nam làm "hòn đá kê chân" cho sự nghiệp huấn luyện tại Thái Lan. Trước câu hỏi của truyền thông Thái Lan về sự bất cập trong quá trình chuẩn bị cho trận mở màn vòng loại World Cup 2022 giữa Bầy Voi chiến và đội tuyển Việt Nam, HLV Nishino nhấn mạnh thời gian 10 ngày đủ để ông giúp Thái Lan giành chiến thắng trước thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Vị thuyền trưởng người Nhật Bản đánh giá khá cao tiềm năng của bóng đá Thái Lan: "Tôi dành nhiều thời gian theo bóng đá Thái Lan trong quá khứ. Quan điểm cá nhân của tôi là Thái Lan đủ khả năng và nguồn lực để giành vé dự vòng chung kết World Cup cũng như Olympic."

    HLV sinh năm 1955 này cho rằng: "Tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để thiết lập những mục tiêu chiến lược lâu dài. Ưu tiên hàng đầu là chuẩn bị chu đáo và đánh bại Việt Nam trong trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022." Ông Nishino không phải là HLV đầu tiên và chưa phải là vị tướng cuối cùng của đội tuyển Thái Lan tuyên bố đánh bại Việt Nam. Trước đây cựu HLV đội tuyển Thái Lan Sirisak Yodyardthai cam kết sẽ "phục hận" Việt Nam tại King's Cup 2019 nhưng nhận cái kết đắng với thất bại 0-1 và phải nộp đơn từ chức.

    HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Akira Nishino: Tôi chỉ cần 10 ngày để

    HLV Nishino có đi vào vết xe đổ của người đồng nghiệp Sirisak?

    Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và truyền thông nước này có sự hiểu nhầm khá thú vị về quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam. Họ đang rất lo lắng Rồng vàng có nhiều thời gian tập trung hơn trong khi đội tuyển Thái Lan có đúng 10 ngày hội quân, lắp ráp đội hình cho cuộc đụng độ giữa 2 đội vào ngày 5/9. Tuy nhiên, trên thực tế đến thời điểm hiện tại, thầy trò HLV Park Hang-seo có quỹ thời gian vô cùng ít ỏi, bởi ngày 1/9 Hà Nội FC và Bình Dương vẫn còn thi đấu tại V-League. Như vậy đội tuyển Việt Nam chỉ có đúng 3 ngày chuẩn bị cho trận đại chiến Thái Lan - có phần tương tự những gì đã xảy ra tại King's Cup vừa qua.

    Bangkok Post tiết lộ các quan chức FAT rất lo lắng vì Bầy Voi chiến có đúng 10 ngày để tân HLV Nishino chuẩn bị cho cuộc chạm trán Việt Nam trên sân nhà. Trái ngược với sự lo âu của FAT, ông Nishino rất tự tin: "Tôi nghĩ 10 ngày là đủ để đội tuyển Thái Lan chuẩn bị đầy đủ cho mục tiêu đánh bại đội tuyển Việt Nam. Những trợ lý người Thái sẽ hỗ trợ tôi trong nhiệm vụ xây dựng một đội tuyển mạnh mẽ, đầy tính chiến đấu."

    HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Akira Nishino: Tôi chỉ cần 10 ngày để

    Nguyễn Anh Đức sẽ lại phá lưới Thái Lan, mang niềm vui cho thầy Park?

    Cũng như King's Cup 2019, người Thái tiếp tục "chơi chiêu" khi dự định tổ chức trận đấu Thái Lan và Việt Nam ở vùng lân cận và tỉnh xa thay vì tại sân Rajamangala thủ đô Bangkok. Hai sân vận động đang được FAT cân nhắc lựa chọn là sân Rangsit Campus của trường đại học Thammasat và sân Tinsulanon thuộc tỉnh Songkhla. Trong 2 sân đấu này, Rangsit Campus là sự lựa chọn hợp lý nhất vì đây cũng là địa điểm tổ chức các trận đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2020.

    Gia Minh | 22:15 22/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...