MỚI NHẤT :
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • HLV Akira Nishino đấu thầy Park: Đại chiến nhiều duyên nợ

    21:59 Chủ nhật 03/11/2019

    BongDa.com.vn HLV Akira Nishino nhận trọng trách phục hưng nền bóng đá Thái Lan. Đáng tiếc là tướng Nishino không may chạm trán “ngọn núi” Việt Nam và “phù thủy” Park Hang-seo.

    Nền bóng đá Nhật Bản và Hàn Quốc có nhiều duyên nợ và sự kình địch chỉ hơn chứ không kém nếu so với đại chiến giữa Thái Lan và Việt Nam. Vì lẽ đó derby số 1 khu vực còn là cuộc chiến Nhật – Hàn giữa lòng Đông Nam Á.

    Khi còn ở đỉnh cao sự nghiệp huấn luyện, tướng Akira Nishino từng thắng thầy Park 1 lần khi 2 người chạm trán tại vòng bảng AFC Champions League. HLV Nishino với nhiều chiến tích lẫy lừng cũng nhỉnh hơn so với “đàn em” Park Hang-seo. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ, bởi bóng đá khu vực Đông Nam Á nằm ngoài quy luật phát triển tự nhiên.

    Thái Lan và HLV Akira Nishino là đại diện của ngày hôm qua. Ngược lại hiện tại đang gọi tên Việt Nam và “phù thủy” Park Hang-seo. Cả ông Nishino và thầy Park đều chịu sức ép tâm lý buộc phải thắng đối thủ trong cuộc đua tranh ngôi đầu bảng G. Mặc dù vậy, tướng Nishino tỏ ra thất thố hơn khi phạm sai lầm chỉ trích hậu vệ Bùi Tiến Dũng và bóng đá Việt Nam. Không phải tự nhiên khi ông Park “phản đòn” rất nhiều tờ báo Hàn đã đồng loạt vào cuộc ủng hộ người đồng hương.

     - Bóng Đá

    Thái Lan vẫn chưa thắng Việt Nam trên sân nhà hơn 2 năm gần đây.

    HLV Akira Nishino vừa chân ướt chân ráo dẫn dắt Thái Lan đã đụng độ “ngọn núi” Việt Nam. Hai đội cưa điểm 0-0 trên xứ Chùa vàng khiến người Thái và ông Nishino ngậm ngùi vì không thể thắng được Việt Nam. Cái tên Park Hang-seo trở thành nỗi ám ảnh thường trực với bóng đá Thái Lan hơn 2 năm qua và viện binh Akira Nishino vẫn chưa thể giúp Bầy Voi chiến “phục hận” thành công.

    Vị thuyền trưởng Akira Nishino muốn mở ra triều đại thành công cùng bóng đá Thái Lan. Trên lý thuyết nhiệm vụ này có thể thực hiện được. Tuy nhiên, thực tế sân cỏ là câu chuyện hoàn toàn khác. HLV Park Hang-seo đã, đang và sẽ đóng vai khắc tinh đối với người Thái và ông Nishino.

    Việt Nam đụng độ Thái Lan vào ngày 19/11 là gạch nối cho những cuộc đại chiến chưa có hồi kết và nhiều duyên nợ. Ngay sau trận derby số 1 Đông Nam Á tại vòng loại World Cup 2022, ông Nishino còn tái đấu thầy Park tại SEA Games 30. Cả người Thái và Việt Nam đều đặt mục tiêu “săn vàng” SEA Games.

     - Bóng Đá

    "Phù thủy" Park đang son và cao tay ấn khi chạm trán các đội ĐNÁ tại "chảo lửa" Mỹ Đình.

    Vậy nên, cuộc chạm trán giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ nảy lửa không kém màn thư hùng ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tại SEA Games 30, thầy Park và ông Nishino chẳng những đụng nhau ở vòng bảng vào ngày 5/12 mà còn có thể gặp lại trong trận tranh chức vô địch diễn ra ngày 10/12. Đó là chưa kể Thái Lan, với tư cách là nước chủ nhà, và Việt Nam còn tiếp tục so kè tại vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 1/2020 tại xứ Chùa vàng xem ai là đội số 1 khu vực Đông Nam Á.

    HLV Akira Nishino có thể thành công với nhiệm vụ phục hưng nền bóng đá Thái Lan. Nhưng tướng Nishino cũng có khả năng là “nạn nhân” tiếp theo của “phù thủy” Park Hang-seo tại Đông Nam Á.

    Tiểu Phương | 21:45 03/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...