Ở bàn thua đầu tiên của Wolverhampton phút 42, tiền vệ Adam Lallana thực tế không dùng tay để kiến tạo cho Sadio Mane ghi bàn. Tuy vậy, Virgil van Dijk mới là nhân vật đáng được nhắc đến nhiều nhất, khi hình ảnh quay chậm cho thấy anh có vẻ đã mắc lỗi trước khi tung ra pha chuyền dài vượt tuyến.
Chấp nhận bàn thua trong sự tranh cãi, các cầu thủ đội khách tràn lên nhằm tìm kiếm một bàn thắng gỡ hòa, và họ cũng sút tung lưới Alisson Becker sau đó không lâu. Tuy nhiên, một lần nữa công nghệ VAR đã can thiệp vào trận đấu, nhưng lần này nó xác định hậu vệ Jonny Castro rơi vào tư thế "việt vị"!
Tổ trọng tài điều hành phòng kỹ thuật đã công bố hình ảnh trên truyền hình và thực sự nó sẽ khiến khán giả rối mắt. Ranh giới giữa việt vị và không việt vị quá khó để nhận biết bằng mắt thường. Trong khi đó, các cầu thủ Wolves không giữ được bình tĩnh bởi họ cho rằng bàn thắng cân bằng là hợp lệ.
Mùa này, công nghệ VAR được áp dụng rộng rãi tại Premier League. Sự công tâm là mục tiêu của ban tổ chức giải đấu, nhưng nó cũng mang đến phiền toái với nhịp độ trên sân, chưa kể phản ứng thiếu tích cực từ bất cứ đội bóng nào phải nhận quyết định bất lợi.
Xem Jurgen Klopp nói về đối thủ Wolves: