MỚI NHẤT :
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Hết động lực thi đấu, Manchester City hòa tẻ nhạt với Celtic

    04:59 Thứ tư 07/12/2016 | 2

    BongDa.com.vn Trong một trận đấu không còn nhiều ý nghĩa, Pep Guardiola đã cho rất nhiều cầu thủ dự bị ra sân. Chính điều này đã làm sức mạnh của Man City giảm đi phần nào.

    Chủ động cất Sergio Aguero, David Silva, Kevin De Bruyne, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tung ra sân một đội hình lạ lẫm ở đấu trường Champions League. Ở đấy, Pablo Zabaleta với Fernando đá tiền vệ trung tâm. Cầu thủ trẻ Pablo Maffeo được bố trí chạy cánh phải. Trong khi đó, Nolito đôn lên đá cặp tiền đạo với Kelechi Iheanacho. 

    Sane

     Sane được cho đá chính ngay từ đầu. 

    Với quá nhiều sự thay đổi, đội chủ sân Etihad đã không thể hiện được sức mạnh vốn có. Họ chơi chệch choạc và bị đội khách Celtic dội một gáo nước lạnh ngay ở phút thứ 4. Xuất phát từ một pha bóng bất cẩn của một cầu thủ áo xanh ở bên phía cánh trái, Patrick Roberts có pha solo tự tin giữa một rừng hậu vệ Man City. Sau đó, anh dứt điểm quyết đoán về góc xa, hạ gục thủ thành Wilfredo Caballero.

    Bừng tỉnh sau bàn thua, đoàn quân của Pep Guardiola bắt đầu nắm lại thế trận. Họ tổ chức nhiều pha hãm thành ngay sau đó hòng tìm kiếm bàn gỡ và điều gì đến cũng phải đến. Phút thứ 8, sau đường chọc khe tinh tế của Nolito, Iheanacho băng xuống như một mũi tên. Anh bức tốc vượt qua luôn cả hậu vệ cuối cùng bên phía Celtic rồi tung một cú sút mạnh như trái phá làm tung nóc lưới thủ môn Craig Gordon. Hai đội kéo nhau về vạch xuất phát khi trận đấu chưa trôi qua được 10 phút.

    Phút 38, Nolito có cơ hội giúp Man City vượt lên dẫn trước, tuy nhiên, nỗ lực của anh lại không thắng được hàng phòng ngự của đội khách. 

    Sau giờ nghỉ giải lao, đoàn quân của Pep tiếp tục là bên nắm giữ thế chủ động. Phút 67, những tưởng tỉ số là 2-1 cho các cầu thủ áo xanh khi Nolito đưa được bóng vào lưới Celtic. Song, trọng tài lại phất cờ báo hiệu lỗi việt vị. 

    Phút 78, Leigh Griffiths suýt chút nữa khiến Man City ôm hận khi cú sút của anh đi chệch khung thành sau đường chuyền dọn cỗ của Gary Mackay-Steven. 

    Phút 83, Caballero cản phá xuất sắc pha dứt điểm của Gary Mackay-Steven. Có lẽ nếu không có sự xuất sắc của thủ thành người Argentina, trận này đội chủ sân Etihad không chỉ bị thủng lưới một lần. 

    Hòa 1-1, nửa xanh thành Manchester đứng thứ nhì chung cuộc tại bảng C với 9 điểm sau 6 lượt trận. Tuy nhiên, vị trí này cũng không quá bất lợi khi một số đội bóng lớn như Bayern Munich hay Real Madrid cũng đang xếp nhì bảng.

    Trong một diễn biến khác, Barcelona đã vùi dập Borussia Moenchengladbach 4 bàn không gỡ ngay tại Nou Camp, qua đó chễm chệ ngôi đầu bảng với 15 điểm. 

    Chung cuộc: 1-1

    Ghi bàn: 

    Man City: Iheanacho 8'

    Celtic: Roberts 4'

    Đội hình ra sân:

    mc-celtic

     

    Thứ tự bảng C và kết quả thi đấu Champions League ngày 07/12: 

    c1-6.12

     

    c1-6.12

     

    Diễn biến chính trận đấu: 

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 05:15 07/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...