Trong kì chuyển nhượng mùa Hè 2019, nửa đỏ thành Manchester đã chính thức nói lời chia tay với hậu vệ Antonio Valencia sau 10 năm gắn bó. Chưa dừng lại ở đó, Ander Herrera cũng phải ra đi khi không thống nhất được các điều khoản gia hạn hợp đồng.
Manchester United không thể đáp ứng được mức lương mà tiền vệ 29 tuổi cầu và anh đã quyết định tìm bến đỗ mới. Sau gần một tháng rời đi, cựu sao Athletic Bilbao bất ngờ để lộ điểm đến tiếp theo đó chính là PSG. Thậm chí, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử vô tình... công bố số áo của cầu thủ người Tây Ban Nha.
Theo đó, tiền vệ sinh năm 1989 vẫn mặc chiếc áo số 21 quen thuộc tại đội bóng Ligue 1. Ngay lập tức, một làn sóng phẫn nộ đã được các CĐV M.U tạo ra trên mạng xã hội Twitter. Nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng khi cái tên được yêu mến bậc nhất CLB chuẩn bị đến Pháp chơi bóng.
"Họ đã để cậu ấy ra đi và rồi sau đó lại gia hạn hợp đồng với Juan Mata. Thực sự ngay bây giờ tôi cảm thấy rất ghét đội bóng này", fan hâm mộ #Thomas bức xúc chia sẻ.
"Tại sao họ lại lấy chàng trai này của chúng tôi đi?", CĐV có tài khoản #TahaSaeed bày tỏ sự bất lực của mình.
PSG đang bắt đầu tăng tốc trong chợ Hè năm nay khi chính thức chiêu mộ cái tên đầu tiên đó là Pablo Sarabia. Ở chiều ngược lại, "Les Parisiens" để Adrien Rabiot cập bến Juventus theo bản hợp đồng chuyển nhượng tự do.