MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Hazard và những cái tên chứng minh Real chỉ xem ICC như trò đùa, thảm bại là đúng!

    18:02 Thứ bảy 27/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Real Madrid đã trải qua một giải đấu tồi tệ trên đất Mỹ.

    Trong vòng một tuần trên đất Mỹ, Real đã nhanh chóng hoàn thành 3 trận đấu của ICC 2019. Và họ chính là 'đại gia' châu Âu có khởi đầu tệ hại nhất hiện tại ở mùa Hè (tính các đội đã đá 3 trận trở lên). Kền kền trắng thất bại 1-3 trước Bayern, chỉ vượt qua Arsenal trên chấm 11m trong thế bị dẫn 2-0. Và sáng nay, họ thua thảm 'hàng xóm' Atletico 3-7, một tỉ số kinh hoàng.

    Đây là những kết quả xứng đáng dành cho Real bởi Zinedine Zidane và các học trò đã tham gia ICC 2019 một cách hời hợt. Dưới đây là 3 cái tên chứng minh hùng hồn cho một Real 'mông lung như trò đùa' trên đất Mỹ.

    Eden Hazard

    Sau nhiều mong đợi, cuối cùng ngôi sao người Bỉ đã hoàn thành ước muốn gia nhập đội bóng yêu thích Real Madrid. Và dường như thời điểm hiện tại, vẫn còn quá sớm để anh chấm dứt những màn 'ăn mừng' cho việc đã là người Real.

    Hazard bước vào giải đấu và gây sốc với số áo 50. Anh vẫn chưa tìm được số áo chính thức và mặc tạm số 50 nhằm ghi nhớ tròn 50 năm lần đầu tiên Buzz Aldrin và Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng, theo giải thích của Real.

    Hazard và những cái tên chứng minh Real chỉ xem ICC như trò đùa, thảm bại là đúng! - Bóng Đá

     Mang số áo kỷ niệm nhưng đá tệ thì cũng không có ý nghĩa.

    Trong bối cảnh vẫn còn bận tâm về số áo, Hazard đương nhiên chẳng thể toàn ý thi đấu. Những màn trình diễn trên sân của anh đã cho thấy điều đó. Hơn 150 phút sau 3 trận, ngôi sao người Bỉ được chơi ở cánh trái quen thuộc nhưng chẳng đóng góp được gì, không bàn thắng, không kiến tạo, vật vờ như 'người vô hình'

    Marcos Llorente

    Tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha đã không còn là người Real, anh vừa gia nhập Atletico Hè này. Và đó cũng là thương vụ cho thấy Real chỉ xem ICC như trò đùa.

    Trong bối cảnh Casemiro tham dự Copa America cùng Brazil và 99% không thể tham dự ICC, Real vẫn quyết định bán đi Llorente khiến CLB chẳng còn 1 tiền vệ phòng ngự nào để ra sân. Ông buộc phải giao trọng trách này cho Luka Modric và Toni Kroos. Kết quả, tuyến giữa Real vỡ vụn vì thiếu một 'mỏ neo', thủng lưới 12 bàn sau 3 trận.

    Gareth Bale

    Ngày 23/07, Zidane trong buổi họp báo trước trận Arsenal đã công khai 'đuổi' Bale. Nhưng chỉ 24 giờ sau, ông lại tung anh ra sân. Sáng nay, khi báo chi đồng loạt tung tin Bale chuẩn bị gia nhập Jiangsu Suning, Zidane tiếp tục đưa anh ra sân khi đội nhà bị dẫn 1-6.

    Hazard và những cái tên chứng minh Real chỉ xem ICC như trò đùa, thảm bại là đúng! - Bóng Đá

     Bale sắp ra đi nhưng vẫn được ra sân thi đấu.

    Những hành động của Zidane xoay quanh cái tên Gareth Bale 'mông lung như một trò đùa'. Ông không đóng vai ác, cũng chẳng vào vai thiện, thay vào đó là việc hóa thân thành một người 'đa nhân cách'.

    ICC 2019 là một giải đấu không quan trọng nhưng Zidane và Real rõ ràng đang lãng phí nó. Thậm chí thảm bại 3-7 trước Atletico Madrid còn có thể ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý thi đấu của một số cầu thủ. Real đã nhận phải những kết quả xứng đáng với thái độ mà họ mang đến giải đấu.

    Thành Đạt | 17:50 27/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...