MỚI NHẤT :
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Hazard: "Tôi muốn mang cúp Europa League về London"

    21:35 Thứ ba 28/05/2019

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Bỉ Eden Hazard thể hiện rõ quyết tâm đánh bại Arsenal tại Baku.

    Eden Hazard cho biết đến thời điểm hiện tại anh mới chỉ hài lòng 50% với mùa giải này khi chỉ cán đích ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League, á quân Carabao Cup và lọt vào chung kết Europa League.

    "Với tôi một mùa giải tốt không phải là bản thân tôi ghi được 40 bàn thắng, mà là đến cuối cùng cả đội phải giành được một danh hiệu nào đó." Cầu thủ người Bỉ cho biết.

    "Nếu Chelsea giành được cúp vô địch Europa League thì đây sẽ vẫn là một mùa giải tốt. Dù không hoàn hảo nhưng chúng tôi đã tiến bộ trong hai tháng qua. Dù có những chấn thương nhưng về tinh thần chúng tôi rất ổn và nếu chúng tôi có cách tiếp cận trận đấu tốt ở Baku, Chelsea có thể làm nên chuyện."

    Hazard:

     Liệu đây có phải là trận đấu cuối cùng trong màu áo Chelsea của Hazard?

    "Đây là một trận đấu ở đấu trường Châu Âu vì thế nên cũng là một trận đấu rất quan trọng với tôi, với CLB, với huấn luyện viên và các cổ động viên. Khi đã thi đấu một trận chung kết thì bất kể là Champions League, Europa League hay League Cup, bạn cũng muốn phải chiến thắng, mang cúp về và ăn mừng. Chúng tôi đã vuột mất chức vô địch Carabao Cup ba tháng trước do đó đây sẽ là một kết thúc đẹp nếu chúng tôi giành được danh hiệu này."  Hazard chia sẻ thêm.

    Chấn thương đã khiến cầu thủ 28 tuổi bỏ lỡ chung kết Europa League năm 2013 trong mùa giải đầu tiên của anh ở Chelsea, vì vậy đây là cơ hội Hazard bù đắp là sự thiếu may mắn đó. Nhớ lại thời gian mới đến với bóng đá Anh, anh còn nhắc tới việc Pháo thủ là một trong rất nhiều CLB mong muốn có được chữ ký của mình. Nhưng ở thời điểm hiện tại đội trưởng tuyển Bỉ không nghĩ đến việc sẽ chơi cho một câu lạc bộ nào khác ở xứ sở sương mù.

    Hazard:

     Hazard được đồn đoán sẽ rời Chelsea sau khi mùa giải này chính thức khép lại.

    Nhưng tương lai của Hazard vẫn còn đang được đem ra bàn tán rất nhiều. Anh cho biết hiện tại mình không có gì để nói. Nhưng nếu trận chung kết sắp tới là trận đấu cuối cùng của anh với Chelsea, đây sẽ là cơ hội để kết thúc thật huy hoàng:

    "Tôi không thể chơi cho một CLB nào khác ở Anh. Tôi là một cầu thủ của The Blues Tôi muốn giành cúp, vậy thôi. Không quan trọng đó là cúp gì, tôi có ghi bàn không, và nếu đây là trận đấu cuối, tôi càng kỳ vọng vào điều đó." 

    Đức Lộc | 18:10 28/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...