Tương lai của Eden Hazard vẫn chưa được định đoạt, mặc dù anh được cho là sẽ chuyển đến Real Madrid sau khi mùa giải năm nay khép lại. Tuy nhiên, điều đó không hề ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của chàng trai số 10 tại Chelsea vào thời điểm này.
Tối nay, ngôi sao sinh năm 1991 tiếp tục tỏa sáng rực rỡ với hai pha kiến tạo cho Ruben Loftus-Cheek và David Luiz lập công, chỉ sau đúng 5 phút đầu hiệp hai. Và điều đó giúp Hazard đòi lại ngôi vị ông vua dọn cỗ ở Premier League từ tay Ryan Fraser.
Như vậy, Hazard đã có được tổng cộng 15 pha kiến tạo và 16 bàn thắng sau 37 vòng đấu. Tính ra, trước đây chỉ có 3 người từng sở hữu thống kê 15+ ở cả hai yếu tổ kể trên, đó là Eric Cantona (1992/93), Matt Le Tissier (1994/95) và Thierry Henry (2002/03).
Ngôi sao 28 tuổi vẫn có thể nâng cao thành tích cá nhân và giúp Chelsea kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3, nếu đánh bại Leicester City vào ngày hạ màn. Tất nhiên, không phải ai đến King Power cũng có thể kiếm được 3 điểm và ra về.