Có thể nói, câu chuyện so sánh Mohamed Salah - người lập kỷ lục ghi 44 bàn thắng/mùa cùng Eden Hazard - chủ nhân của 8 bàn thắng sau 7 lần ra sân ở Ngoại Hạng Anh dường như đã bắt đầu đi đến hồi hết dù giải đấu mới trôi qua hơn một phần sáu chặng đường. Nhìn vào trận đấu giữa Liverpool và Chelsea hôm thứ bảy vừa qua, dễ thấy màn trình diễn của hai ngôi sao này là hoàn toàn trái ngược nhau.
Eden Hazard không ngoài dự đoán tiếp tục duy trì sự thăng hoa của mình với bàn thắng mở tỉ số cho đội chủ nhà. Trông cái cách cầu thủ người Bỉ dứt điểm từ góc hẹp đánh bại Alisson, rõ ràng dù không xuất thân là một tiền đạo, thế nhưng ở thời điểm hiện tại khả năng săn bàn của anh là chẳng hề kém cạnh dù có phải đặt lên bàn cân so sánh cùng bất cứ "họng pháo thượng thặng" nào nơi trời Âu. Chưa hết, với việc được thi đấu trong hệ thống chiến thuật Sarri-ball của tân HLV Maurizio Sarri, Hazard chẳng khác nào một con mãnh hổ được thả về rừng khi anh được tự do thể hiện hai phẩm chất đã làm nên thương hiệu của mình - rê dắt, chuyền bóng mà không phải bận tâm đến nhiệm vụ phòng ngự như những gì đã phải trải qua dưới thời HLV Antonio Conte.
Ở phía đối diện, Salah dường như vẫn chưa thể tìm lại hình ảnh của một "Pharaoh" với đôi chân đầy quyền năng như đã từng thể hiện ở mùa bóng trước. Tất nhiên, chẳng thể chỉ dựa vào vài trận đấu chưa tốt vừa qua mà vội vàng đánh giá anh là mẫu tiền đạo một mùa. Thế nhưng những gì Salah đã thể hiện suốt từ đầu mùa giải nói chung cũng như ở trận đấu vừa qua trên Stamford Bridge quả thực chỉ có thể gói gọn trong hai từ thất vọng. Chẳng những đánh mất sự sắc bén trong những pha dứt điểm, Salah còn thi đấu với một thái độ khá ích kỷ khi trong nhiều tình huống, nếu quyết định đưa bóng sang cho Firmino hay Mane thay vì sút thẳng, cơ hội của Liverpool sẽ là rõ ràng hơn rất nhiều.
Tất nhiên, chẳng phải tự dưng mà Salah từ chỗ một chân sút được báo giới so sánh với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi lại ở vào một trạng thái như hiện tại. Chấn thương sau tình huống "thi tiểu xảo" với Sergio Ramos ở Kiev có vẻ như là khởi nguyên cho sự suy giảm phong độ của "máy dội bom" đến từ Ai Cập.
Thế nhưng đã theo nghiệp quần đùi áo số, lại thi đấu tại một môi trường khắc nghiệt như Premier League, có ai dám cam đoan đôi chân của mình sẽ lành lặn xuyên suốt cả sự nghiệp. Hazard cũng từng dính rất nhiều chấn thương, cả dài hạn lẫn ngắn hạn. Dẫu vậy bao nhiêu năm qua, cái người ta luôn nhìn thấy ở cầu thủ này đó là sự ổn định - phẩm chất không thể thiếu của một ngôi sao lớn. Những màn trình diễn siêu hạng được trình diễn đều đặn mùa này qua mùa khác chính là thứ khiến Hazard, hay xa hơn là CR7 cũng như M10 khác biệt so với phần còn lại. Và đó cũng là thứ mà chúng ta vẫn chưa thấy nơi "cậu trò cưng" của cựu thuyền trưởng Dortmund.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam