Hậu vệ Malaysia: 'Đôi lúc chúng tôi thắng nhưng có khi phải…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

AF thay đổi lịch thi đấu AFCON: Sự đánh đổi giữa bản sắc và FIFA Alan Shearer khen ngợi bàn thắng của James thay đổi cục diện trận Chelsea vs Newcastle Amorim: Mainoo cần chiến đấu để thoát cảnh dự bị tại MU Thiago Silva gia nhập Porto, nuôi hy vọng dự World Cup 3 điều đáng chờ đợi trước trận Barcelona vs Villarreal: Cơ hội mở ra với De Jong; Thư hùng đỉnh cao HLV Kim Sang-sik phủ nhận "phép màu", khẳng định thành công là nỗ lực của U22 Việt Nam Buendia bùng nổ, Aston Villa hồi sinh mạnh mẽ tại Ngoại hạng Anh Lịch sử Câu lạc bộ Bologna: 7 Scudetto và kỳ tích Champions League Villarreal vs Barcelona: Santi Comesana tuyên chiến, phá vỡ lịch sử Chuyển nhượng tối 21/12: Chelsea và Man City tranh Pavlovic, Real quan tâm Ruben Neves Amorim bảo vệ Kobbie Mainoo trước tranh cãi "Free Kobbie" từ anh trai Bruno Fernandes: Từ "người đội trưởng cô đơn" đến vũ khí chiến lược của Man Utd Hansi Flick tiết lộ tương lai tại Barcelona, ca ngợi sự tin tưởng của Laporta Morocco đối mặt áp lực tại AFCON 2025: Mục tiêu vô địch trên sân nhà Thanh Nhàn và vai trò chìa khóa trong chức vô địch SEA Games 33 của U22 Việt Nam Lịch sử FA Cup: Hành trình xuyên thế kỷ của giải bóng đá lâu đời nhất hành tinh 3 bến đỗ lý tưởng ở MLS cho Casemiro nếu rời Manchester United
AF thay đổi lịch thi đấu AFCON: Sự đánh đổi giữa bản sắc và FIFA Alan Shearer khen ngợi bàn thắng của James thay đổi cục diện trận Chelsea vs Newcastle Amorim: Mainoo cần chiến đấu để thoát cảnh dự bị tại MU Thiago Silva gia nhập Porto, nuôi hy vọng dự World Cup 3 điều đáng chờ đợi trước trận Barcelona vs Villarreal: Cơ hội mở ra với De Jong; Thư hùng đỉnh cao HLV Kim Sang-sik phủ nhận "phép màu", khẳng định thành công là nỗ lực của U22 Việt Nam Buendia bùng nổ, Aston Villa hồi sinh mạnh mẽ tại Ngoại hạng Anh Lịch sử Câu lạc bộ Bologna: 7 Scudetto và kỳ tích Champions League Villarreal vs Barcelona: Santi Comesana tuyên chiến, phá vỡ lịch sử Chuyển nhượng tối 21/12: Chelsea và Man City tranh Pavlovic, Real quan tâm Ruben Neves Amorim bảo vệ Kobbie Mainoo trước tranh cãi "Free Kobbie" từ anh trai Bruno Fernandes: Từ "người đội trưởng cô đơn" đến vũ khí chiến lược của Man Utd Hansi Flick tiết lộ tương lai tại Barcelona, ca ngợi sự tin tưởng của Laporta Morocco đối mặt áp lực tại AFCON 2025: Mục tiêu vô địch trên sân nhà Thanh Nhàn và vai trò chìa khóa trong chức vô địch SEA Games 33 của U22 Việt Nam Lịch sử FA Cup: Hành trình xuyên thế kỷ của giải bóng đá lâu đời nhất hành tinh 3 bến đỗ lý tưởng ở MLS cho Casemiro nếu rời Manchester United

Hậu vệ Malaysia: 'Đôi lúc chúng tôi thắng nhưng có khi phải thất bại'

BongDa.com.vnThất vọng về trận thua trước đội tuyển Việt Nam vào tối 15/12, nhưng hậu vệ Aidil Zafuan cho rằng anh và các đồng đội cần hướng tới tương lai.

Thất bại 0-1 trước tuyển Việt Nam đã khép lại giấc mơ vô địch lần thứ 2 trong lịch sử của Malaysia. Sau trận, các học trò của HLV Tan Cheng Hoe đổ gục xuống sân.

Đây là kết quả thất vọng với nhiều cầu thủ Malaysia khi đặt mục tiêu lớn tại giải lần này. Tuy nhiên, họ nhanh chóng chấp nhận thất bại. Hậu vệ Aidil Zafuan cho hay: "Chúng tôi làm tốt nhất có thể, và tôi muốn nói lời cảm ơn tới các đồng đội. Họ đã chơi với 100% khả năng của mình."

"Tuy nhiên đây là bóng đá. Đôi khi chúng tôi thắng, nhưng có lúc lại phải nhận thất bại", Aidil Zafuan trải lòng.

Bên cạnh đó, hậu vệ kỳ cựu cho rằng giải đấu này đem lại nhiều kinh nghiệm quý giá, đặc biệt là từ chiến thắng trước người Thái trong loạt trận bán kết. Aidil Zafuan cũng tin rằng thất bại vừa qua là tiền đề để anh cũng đồng đội hướng tới AFF Cup khác thành công hơn.

Malaysia đành chấp nhận ngôi á quân sau thất bại trước tuyển Việt Nam. Ảnh: AFF.

 Malaysia đành chấp nhận ngôi á quân sau thất bại trước tuyển Việt Nam. Ảnh: AFF.

Aidil Zafuan chia sẻ: "Trước khi giải đấu khởi tranh, chúng tôi biết mình không phải là những ứng viên hàng đầu. Do đó, việc lọt vào tới trận chung kết mang nhiều ý nghĩa với người Malaysia."

"Chúng tôi không muốn chỉ đi tới trận chung kết. Chúng tôi đã cho tất cả thấy mình hoàn toàn có thể đạt tới đẳng cấp đó."

"Tôi cũng muốn cảm ơn người hâm mộ Malaysia và đảm bảo với họ rằng chúng tôi đã làm tất cả có thể. Sau 2 năm nữa, chúng tôi sẽ trở lại thậm chí còn mạnh mẽ hơn", Aidil Zafuan khẳng định.

Không chỉ Aidil Zafuan mà HLV Tan Cheng Hoe cũng đặt niềm tin vào tương lai của các cầu thủ. Sau trận, HLV trưởng tuyển Malaysia cho hay: "Không thể giành chiến thắng, nhưng tôi gửi lời khen ngợi các cầu thủ. Họ còn trẻ và có cả tương lai phía trước. Hy vọng họ tiếp tục màn trình diễn trong những giải đấu tới."