MỚI NHẤT :
  • Tottenham hết kiên nhẫn với Richarlison
  • Ngả mũ với ''Star Boy'' Arsenal
  • Được hỏi về "đối thủ" Kim Sang-sik, HLV Kiatisuk phản ứng bất ngờ
  • Joe Cole so sánh Declan Rice với Gerrard, Keane
  • Erling Haaland phớt lờ chỉ trích của huyền thoại M.U
  • Inzaghi: ''Chúng tôi đã mắc sai lầm''
  • Ronaldo đặt mục tiêu khủng sau hat-trick hoàn hảo
  • Kai Havertz bị chỉ trích vì thói ăn vạ
  • Inter bị chặn đứng mạch bất bại
  • Ronaldo lập hat-trick, Al-Nassr đè bẹp Al-Wehda
  • "Tôi muốn chơi cho một CLB lớn như Arsenal"
  • Joselu và bản CV hoành tráng ở tuổi 34
  • Brighton chốt xong mức phí điên rồ
  • Xavi: "Chúng tôi tặng cho họ 3 bàn thắng"
  • Xavi: "Xin chúc mừng Real. Tôi đang phẫn nộ"
  • Ten Hag: "Tôi bị ấn tượng với những màn trình diễn của cậu ấy"
  • "Siêu dự bị" bùng nổ, La Liga đã có nhà vô địch!
  • Kai Havertz: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Redknapp: Haaland là quái vật trước khung thành
  • Zinny Boswell: Man City thật đáng gờm
  • Haaland lập poker, Man City phả hơi nóng vào Arsenal
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik ngay lập tức tìm đến HAGL
  • Thắng Bournemouth, Rice vẫn bực tức
  • “Một cầu thủ hoàn hảo cho Arsenal”
  • Không phải trọng tài, cựu trợ lý HLV nói lý do khiến thầy trò Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Nguyễn Filip hóa tội đồ, CAHN gục ngã trong cơn mưa bàn thắng trước Nam Định; Hải Phòng thắng dễ TP.HCM
  • 5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Đe dọa ngôi vương; Rõ mục tiêu mùa hè
  • Indonesia tranh vé Olympic ở Paris, Shin Tae-yong thừa nhận khó khăn
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Hậu El Clasico: Real tan nát, Barca quái chiêu

    16:53 Thứ hai 29/10/2018

    BongDa.com.vn Trận thua tan nát 1-5 của Real Madrid trước Barcelona tại La Liga đã để lại nhiều dư vị khó tả trong lòng những người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha.

    1. Nỗi nhớ Ronaldo

    Trước khi chia tay Real Madrid để gia nhập Juventus ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa rồi, Ronaldo đã ghi đến 18 bàn sau 30 trận El Clasico. Trong đó, có 8 lần, CR7 cùng Kền kền trắng đánh bại đại kình địch và 8 lần, cả hai đội bất phân thắng bại.

    Và ở cuộc đối đầu Siêu Kinh điển vừa qua, khi Ronaldo đã không còn khoác màu áo trắng quen thuộc, hàng công của Real như đánh mất đi sự sắc sảo cần thiết và trên tất cả, đó là sự xuất hiện của một siêu sao có thể tận dụng những cơ hội nhỏ nhoi nhất để định đoạt trận đấu. 

    Mặc dù HLV Julen Lopetegui đã sử dụng tất cả những "quân bài" lợi hại nhất ông có trong tay khi sắp xếp Isco, Karim Benzema và Gareth Bale ra sân, thế nhưng, "cây đinh ba" này hoàn toàn bất lực trong việc xuyên thủng mảnh lưới của Barcelona.

    Thậm chí, kể cả khi thuyền trưởng Real có chơi "canh bạc tất tay" khi tung nốt 3 chân sút còn lại vào sân (Mariano Diaz, Lucas Vazquez, Marco Asensio), Real cũng chẳng mảy may có cơ hội lật ngược tình thế.

    Hậu El Clasico: Real tan nát, Barca quái chiêu - Bóng Đá

    Bale và Benzema chưa thể giúp Real khỏa lấp được khoảng trống của Ronaldo. 

    Một điểm đáng báo động hơn nữa dành cho Kền kền trắng khi đã 8 trận đấu vừa qua, thầy trò HLV Lopetegui chỉ ghi được 4 bàn và 3 trong số đó lại đến từ chân một hậu vệ, Marcelo.

    Rõ ràng, nỗi nhớ Ronaldo là có thật và nếu không sớm tìm ra lời giải cho "bài toán" dứt điểm, Real sẽ còn trượt dài hơn nữa trong mùa giải năm nay.

    2. Không Messi, Barca vẫn còn "khối chiêu" 

    Trước thềm trận Siêu Kinh điển, điều người hâm mộ lo lắng nhất ở Barcelona chính là việc đội chủ sân Nou Camp sẽ ra sân mà không có sự phục vụ của chân sút hàng đầu, Lionel Messi vì chấn thương tay anh gặp phải trong cuộc chạm trán với Sevilla.

    Ở Catalunya, hội chứng Messidependencia đã trở thành một cụm từ quen thuộc và thậm chí, chính M10 cũng đã lên tiếng nhắc nhở các đồng đội rằng đừng quá phụ thuộc vào anh nếu không muốn phải chuốc lấy những thất bại trong tương lai.

    Tuy nhiên, sau khi kết thúc El Clasico, Barca đã chứng minh những nghi vấn mọi người dành cho họ là vô nghĩa khi không có Messi, Blaugrana vẫn chơi hay khi vùi dập đại kình địch Real Madrid với tổng tỷ số 5-1.

    Luis Suarez, Philippe Coutinho và Rafinha Alcantara thi đấu biến ảo trên hàng công khiến cặp trung vệ hàng đầu Kền kền trắng, Sergio Ramos cùng Raphael Varane không khác gì "những gã hề" trên sân.

    Hậu El Clasico: Real tan nát, Barca quái chiêu - Bóng Đá

    Barca sở hữu một hàng công với rất nhiều cái tên chất lượng. 

    Không những thế, với những cái tên chất lượng trên băng ghế dự bị như Munir El Haddadi, Ousmane Dembele, Malcom hay Arturo Vidal, HLV Ernesto Valverde cũng có không thiếu những phương án thay thế nhằm tạo nên sự khác biệt trên sân.

    Nếu như Real vẫn đang mãi tìm lối trong một vòng luẩn quẩn "hậu Ronaldo" thì ở chiều ngược lại, Barcelona đang ngày một hoàn thiện và thi đấu ấn tượng hơn. Đặc biệt, nếu như HLV Valverde tiếp tục duy trì phong độ ổn định cho các trụ cột, việc Barca có thể chinh phục "cú ăn 3" ở mùa giải năm nay cũng không quá xa vời.

    Phi Yến | 15:11 29/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...