Rạng sáng nay, Manchester United đã hủy diệt đội chủ nhà LASK ở lượt đi vòng 1/8 Europa League mùa này với tỉ số 5-0. Như vậy, đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã gần như chắc suất vào tứ kết giải đấu, trong khi cũng kiếm thêm một trận đấu giữ sạch lưới ở mùa giải này.
Rõ ràng, sự xuất hiện của trung vệ Harry Maguire vừa mang lại chất bản địa cho Quỷ đỏ, vừa giúp đội bóng này chơi chắc chắn hơn, ngay cả khi có nhiều người vẫn luôn chê bai ngôi sao sinh năm 1993 chậm chạp và đắt so với mức phí chuyển nhượng trị giá 80 triệu bảng vào mùa hè vừa qua.
Trong những phút đầu trận, có một pha bóng minh chứng cho việc thiếu tốc độ chẳng là gì với Maguire, vì một trung vệ cần sở hữu nhiều kỹ năng phòng thủ, không chỉ nhanh nhẹn đã đủ! Dưới đây là hình ảnh cầu thủ người Anh tranh chấp với tiền đạo Joao Klauss De Mello bên phía LASK...
Ở trận này, Maguire không những thủ chắc, anh còn rất thường xuyên lên tham gia tấn công. Chẳng thế mà cựu cầu thủ Leicester có đến 3 lần dứt điểm, mặc dù chưa thể có bàn thứ 3 cho Man Utd kể từ khi gia nhập đội (anh ghi 2 bàn trước đó vào lưới Tranmere và Chelsea).
Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt