Sau những trận đấu ấn tượng, Man Utd đã phải trở về mặt đất với thất bại bạc nhược trước Bournemouth. Dù sở hữu bộ 3 tấn công xuất sắc và đang đạt phong độ cao Anthony Martial - Marcus Rashford - Daniel James, Quỷ đỏ không một lần tìm được đường vào khung thành đội chủ nhà.
Dễ dàng nhận ra, tuyến giữa đội khách đã có ngày thi đấu tệ hại. Họ chuyền hỏng nhiều khiến không ít tình huống phối hợp bị vỡ vụn. Các tiền vệ trung tâm Man Utd không thể phân phối bóng tốt, trong khi 'số 10' Andreas Pereira là một điểm tối thật sự, khiến lối chơi Quỷ đỏ thiếu hẳn sự sáng tạo và bế tắc.
Sau khi Joshua King ghi bàn cho Bournemouth vào cuối hiệp 1, Man Utd đã nỗ lực tấn công, nhưng không thể làm gì hơn và đành chấp nhận trận thua 0-1 tại Vitality.
Trung vệ Man Utd, Harry Maguire lên tiếng: "Chúng tôi rất thất vọng. Chúng tôi đã thủng lưới ở một thời điểm tệ hại, khi chúng tôi bắt đầu chơi thực sự tốt.
20 phút đầu tiên của trận đấu, chúng tôi đã liên tục tấn công, chúng tôi nên ghi bàn vào thời điểm đó, với rất nhiều cơ hội.
Sau đó, chất lượng ở 1/3 phần sân đối phương của chúng tôi không đủ tốt, để tạo ra cơ hội thực sự rõ ràng. Họ đã có bàn thắng ở những phút cuối hiệp 1, thời điểm đó có lẽ là tồi tệ nhất với chúng tôi."
HLV Solskjaer hài lòng với tác động của Maguire: