Hấp dẫn vì sự… thất vọng
12:07 Thứ ba 19/06/2018
Cú sút phạt "quỷ kiến sầu" của… đội trưởng tuyển Serbia đã làm mọi danh thủ phải ngả nón. Ronaldo hạ thủ thành Tây Ban Nha từ cú sút phạt chuẩn từ centimet. Còn Cavani thì làm CĐV tuyển Ai Cập tim như ngừng đập khi bóng đập cột dội ngang vòng 5,50 m… Những pha bóng chết làm mãn nhãn người xem trong loạt trận đầu của World Cup 2018.

Nhưng với một giải bóng đá lớn nhất hành tinh, như thế là quá khiêm tốn. Hàng loạt ông lớn như Pháp, Argentina, Đức, Brazil… đã ra quân nhưng phần lớn chỉ dựa vào các pha đá phạt để lấy lòng các tín đồ túc cầu giáo thì đã biết đáng thất vọng đến cỡ nào. Cũng may còn trận thư hùng Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha 3-3 làm người ta mất ngủ.

World Cup nào phải chuyện đùa. Đội nào có mặt đến giờ phút này mà chẳng giẫm lên "xác" bao đối thủ, vò nát bao trái tim của người hâm mộ ở hàng chục quốc gia. Chẳng đội nào là yếu cả nên họ cũng không cho phép ai khệnh khạng đối diện với họ như kiểu anh Hai làng bóng. Argentina là một trong những "ông Kẹ" ở Nam Mỹ thì Iceland cũng là "ông Ba Bị" của Bắc Âu chứ đùa à. Brazil chinh phạt khắp nơi thì Thụy Sĩ cũng vung gươm bao năm ở Nam Âu dễ gì bị bắt nạt. Bởi vậy, khi Messi cùng chiến hữu múa may như trận bóng giao hữu ở quê nhà thì Iceland lập tức vỗ mặt. Brazil cũng không học được gì sau trận cầu này và Neymar, Coutinho, Jesus… ngơ ngác với 1 điểm trước Thụy Sĩ.

Hấp dẫn vì sự… thất vọng - Bóng Đá

 CĐV Mexico sung sướng sau khi đội nhà gây sốc, hạ đội Đức đang giữ cúp.

Đức còn đáng thất vọng hơn, cầu thủ cứ như vừa ôm cúp vừa đá trong khi tuyển Mexico phản công sắc như dao. Loay hoay, chậm chạp và dễ bắt bài, nên chỉ cần 3 phút, 2 đường chuyền, hàng thủ Đức bị xẻ nách để tiền đạo đối phương cảnh cáo thủ môn Neuer. Khoảng 30 phút sau, một màn phản công tương tự, Lozano ghi bàn an bài trận đấu và Đức phải thất thểu rời sân. Khán giả cuồng nhiệt lắm nhưng cũng rất thiếu kiên nhẫn. Khi sự kỳ vọng của họ vào thần tượng cứ mỏi mòn trôi qua theo từng phút của trận đấu thì sẽ đến lúc họ nổi giận, nên không ít người quay sang cổ vũ cho… đối thủ.

Bóng đá là câu chuyện của 90 phút. Hào quang quá khứ chỉ là chút gia vị làm ngọt ngào hơn chiến thắng của anh trước đối thủ, nhưng cũng chính gia vị này sẽ làm đắng cay hơn khi thất bại. Màn trình diễn kém cỏi của các đội bóng đình đám lại là sự hấp dẫn, hứa hẹn nhiều kịch tính của vòng bảng cho đến giai đoạn này.

Quật ngã ông lớn bao giờ cũng kích thích hơn đối với tâm lý xem bóng đá ở thế yếu. Argentina hoặc Đức hay Brazil không qua nổi vòng bảng cũng không phải là suy nghĩ quá hoang đường. Tấm gương 2 VCK cúp thế giới gần nhất chứng kiến 2 đội đang giữ cúp là Ý và Tây Ban Nha rời khỏi giải sau vòng bảng vẫn còn nóng hổi. Mà giải năm nay, Ý, Hà Lan còn chưa đủ tư cách xách giày đến Nga nữa kìa.

Bóng đá mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra!

Nguồn: NLD.com.vn
Hồ Phi | 09:43 19/06/2018