MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Hành hạ 'con mồi' quen thuộc, Chelsea hân hoan chào năm mới

    00:12 Chủ nhật 31/12/2017

    BongDa.com.vn Trong trận đấu cuồi cùng của năm 2017, Chelsea đã có chiến thắng đậm nhất kể từ đầu mùa ở Ngoại hạng Anh.

    Thống kê chỉ ra rằng, trong 5 lần gần nhất đối đầu ở Ngoại hạng Anh, Stoke City chỉ giành được 1 điểm trước Chelsea. The Potters thất bại đến 4 và trong đó có đến 2 lần để thủng lưới 4 bàn. Cuộc chiến ngày hôm nay, kết cục cũng không khác mấy so với 5 trận trước đó.

    Đáng chú ý đây là trận đấu Chelsea không có Hazard. Anh được cho nghỉ ngơi sau 6 trận đá chính liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trong Tháng 12. HLV Antonio Conte ra sân với sơ đồ 3-4-3, Morata đá cắm, 2 cánh là Pedro và Willian.

    Mặc dù vắng ngôi sao sáng Hazard, Chelsea đã chơi một trận đấu tưng bừng nhất trong Tháng 12. Ngay phút thứ 3, Willian đã có pha đá phạt đẹp mắt tạo cơ hội cho Antonio Rudiger băng vào đánh đầu hạ tung lưới Stoke City mở tỉ số 1-0.

     - Bóng Đá

     Rudiger mở tỉ số từ rất sớm cho đội chủ nhà.

    Và khi đồng hồ chưa kịp bước sang phút thứ 10, The Blues đã nhân đôi cách biệt. Nhận bóng trước vòng cấm, tiền vệ Drinkwater tung cú 'vẫy má ngoài' điệu nghệ khiến thủ thành Jack Butland chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới. Một siêu phẩm đánh dấu một khởi đầu như mơ của đội chủ nhà.

    Hưng phấn sau 2 bàn thắng, Chelsea tiếp tục tao ra hàng loạt cơ hội những phút tiếp theo. Và điều gì đến cũng phải đến. Phút 23, Pedro tung cú sút chéo góc hiểm hóc ngay sát vòng cấm nâng tỉ số lên 3-0 cho Chelsea.

    Cầm chắc chiến thắng trong tay, The Blues chủ động chơi chậm trong phần còn lại của hiệp một để dưỡng sức bởi trước mắt họ sẽ là trận derby thành London vào ngày 04/01 tới đây. Hai đội rời sân sau 45 phút đầu tiên với tỉ số 0-0.

     - Bóng Đá

     Chiến thắng tưng bừng trong ngày cuối năm cho Chelsea.

    Những gì diễn ra trong hiệp hai chỉ là 2 điểm nhấn đáng chú ý chia đều cho mỗi đội. Phút 50, Saido Berahino tung ra cú sút đầu tiên và cũng là duy nhất trong trận đấu cho Stoke City. Pha dứt điểm này đã không đánh bại được thủ thành Thibaut Courtois.

    Về phần Chelsea, họ có thêm 2 bàn thắng do công của Willian và Zappacosta để kết thúc trận đấu với tỉ số 5-0. Thắng lợi này giúp Chelsea có một màn chia tay hoàn hảo với năm 2017 qua đó tạo tâm lý hưng phấn cho cuộc chiến đầu tiên trong năm mới 2018, trận đấu họ sẽ làm khách tại Emirates.

    Chung cuộc: Chelsea 5-0 Stoke City

    Ghi bàn: Rudiger 3'; Drinkwater 9'; Pedro 23'; Willian (p) 73'; Zappacosta 88'.

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Lịch thi đấu và kết quả vòng 21

     - Bóng Đá

     

    BXH hiện tại

     - Bóng Đá

     

    Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 23:55 30/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...