Real Madrid cùng Manchester United đang trở thành 2 cái tên quyền lực trên thị trường chuyển nhượng. Với mục tiêu tái thiết CLB, 2 ông lớn châu Âu liên tục khiến làng túc cầu ngỡ ngàng với kế hoạch mua sắm của họ. Bất cứ ngôi sao, bom tấn đình đám nào cũng là mục tiêu săn đuổi của bộ đôi trên. Không những vậy, cả 2 còn trực tiếp đấu đá nảy lửa để bảo vệ các mục tiêu chủ chốt.
Song, thương vụ ồn ào nhất vẫn phải kể đến việc đoàn quân áo trắng muốn chiêu mộ trụ cột MU, Paul Poga. "Los Blancos", cụ thể là HLV Zidane thẳng thừng bày tỏ sự yêu thích cũng như mong muốn đưa trụ cột số 1 MU, Paul Pogba về Bernabeu. Ngôi sao người Pháp lập tức thể hiện thái độ muốn ra đi, nhưng phía "Quỷ đỏ", họ cương quyết giữ chân tuyển thủ số 6 tới cùng.
Bên cạnh đó, thương vụ cả 2 tranh chữ ký tài năng được mệnh danh "Ronaldo đệ nhị", Joao Felix cũng rất được quan tâm. Mới đây, truyền thông Anh vội cập nhật tin tức mới liên quan đến bản hợp đồng trên. Cụ thể, London Evening Standard tiết lộ trong khi phía Kền Kền trắng tỏ ra yên lặng trong việc theo đuổi ngôi sao Bồ Đào Nha, Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" liên tiếp có những động thái tích cực với Benfica.
Theo đó, đại diện thành Manchester đã gửi lời đề nghị lần thứ 2 đến thượng tầng đội bóng bán đảo Iberia cho "Ronaldo đệ nhị". MU đang vô cùng khao khát có Felix trong đội hình ở mùa giải năm sau. Trước đó, tờ ESPN cho hay, họ đã cử ban tuyển trạch đến Bồ Đào Nha để xem xét tuyển thủ ngôi sao 19 tuổi. Ngoài ra, cùng với tiền vệ số 79, đội nhà còn muốn đàm phán về trường hợp của Bruno Fernandes. CLB từng ra giá 120 triệu bảng cho bộ đôi ngôi sao, song hiện tại mức phí chuyển nhượng được cho rằng cao hơn rất nhiều.
Cũng liên quan đến Real, truyền thông Pháp vừa cập nhật tin tức chấn động liên quan đến kế hoạch chuyển nhượng của CLB. Cụ thể, tờ Le Parisien cho hay "Los Blancos" đang lập mưu lớn để cuỗm mất 2 ''bom tấn'' của PSG, Neymar và Kylian Mbappe.
Theo đó, Ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia sẽ trở lại kích nổ 2 thương vụ đình đám trên vào năm 2020. Lý do được tờ báo đất nước lục lăng đưa ra là vì tình hình chính trị của Ả Rập sẽ gây ảnh hưởng đến tài chính đương kim vô địch Ligue 1. Họ sẽ phải đưa ra phương án giải quyết 2 siêu sao hàng đầu CLB để giảm thiểu nguy cơ quỹ lương quá giới hạn.
Ở một diễn biến khác, truyền thông Anh quốc vừa tiết lộ Man United cùng Barca tiếp tục đối đầu trong thương vụ mới. Thời gian qua, ông lớn thành Manchester bất ngờ nhảy vào cuộc đua tranh Matthijs de Ligt bất chấp ngôi sao Hà Lan muốn chuyển đến Catalan. Thậm chí, tờ Mirror cho hay đại diện Premier League đang có cơ hội lớn sở hữu trung vệ Ajax. Người đại diện của "Golden Boy 2018", Mino Raiola thừa nhận rằng ông muốn để thân chủ khoác áo "Quỷ đỏ".
Mới đây, đội chủ sân Old Trafford tiếp tục nhận tin vui về thương vụ trên. Cụ thể, Phó chủ tịch Barca, Jordi Mestre vừa khẳng định không có chuyện CLB đã ký hợp đồng với De Ligt: "Tôi không hiểu sao mọi người lại đồn đại như thế trong khi chúng tôi chưa hề có bất cứ thỏa thuận chính thức nào với cậu ấy. Đúng rằng Pique không phải trung vệ xuất sắc nhất thế giới, nhưng đội nhà còn có Umtiti, Lenglet và CLB vừa ký thêm tài năng trẻ Todibo. Các cầu thủ đều là những cái tên đẳng cấp...".