MỚI NHẤT :
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Hành động của Inter Milan trong ngày Lukaku lập cột mốc mới

    15:06 Thứ sáu 11/10/2019

    BongDa.com.vn Món quà này chắc chắn sẽ càng khiến cho tiền đạo 26 tuổi quyết tâm hơn trong thời gian sắp tới.

    Rạng sáng nay (11/10), Bỉ tiếp đón San Marino tại King Baudouin. Trước đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng I, các học trò của ông Roberto Martinez đã dễ dàng giành chiến thắng với tỉ số 9-0, qua đó chính thức giành vé tham dự vòng chung kết EURO 2020 với 21 điểm tuyệt đối sau 7 trận.

    Ba điểm giành được trước San Marino có công của tiền đạo Romelu Lukaku. Chân sút 26 tuổi đã tỏa sáng với 2 bàn thắng. Đáng chú ý, đây chính là pha lập công thứ 50 và 51 của anh dành cho đội tuyển Bỉ. Đặc biệt hơn, Lukaku có được thành tích này chỉ sau 83 trận đấu.

    Hành động của Inter Milan trong ngày Lukaku lập cột mốc mới - Bóng Đá

     Hình ảnh trên trang Twitter của Inter Milan.

    Thành công của Romelu Lukaku đã giúp cho HLV Antonio Conte có thể thở phào nhẹ nhõm bởi trước đó ông đã rất lo sợ rằng tiền đạo 26 tuổi sẽ tái phát chấn thương. Ngoài ra, các Interista cũng cảm thấy rất vui mừng. Trang Twitter chính thức của Inter Milan đã chia sẻ 1 dòng thông báo có nguồn gốc từ Bỉ kèm theo nội dung: “83 lần xuất hiện, 51 bàn thắng, chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Bỉ, đưa đội tuyển đến với EURO 2020. Một tràng pháo tay cho Lukaku.”

    Chắc chắn, đây sẽ là lời động viên rất lớn với cựu sao Manchester United. Phía trước đội tuyển Bỉ sẽ là cuộc chạm trán với Kazakhstan. Mục tiêu của Romelu Lukaku và các đồng đội sẽ là giành trọn 3 điểm để tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng I.

    (*) Xem lại bàn thắng của Romelu Lukaku trong trận gặp Cagliari:

    Faro | 14:50 11/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...