MỚI NHẤT :
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Hành động 'bồng bột', Jurgen Klopp sắp đi vào 'vết xe đổ' của Ancelotti

    05:55 Chủ nhật 08/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Đức đứng trước nguy cơ phải trả giá sau tình huống phản ứng thái quá của mình.

    Cuối cùng, Liverpool cũng vượt qua cơn khủng hoảng bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước AFC Bournemouth. Với các tình huống tỏa sáng của Mohamed Salah và Sadio Mane, đội chủ sân Anfield đã giành trọn vẹn 3 điểm, qua đó tự tin hướng tới trận lượt về cúp C1 gặp Atletico Madrid.

    Tuy nhiên, những dư âm của trận cầu vừa qua vẫn còn đó. Cụ thể, đội khách có bàn tỉ số gây tranh cãi do công của tiền đạo Callum Wilson. Trước khi chọn vị trí chính xác và đệm bóng vào lưới trống, chân sút 28 tuổi có vẻ đã phạm lỗi với trung vệ Joe Gomez bên phía The Kop.

    Và đáng nói ở chỗ, trọng tài chính Paul Tierney cũng cho rằng pha đẩy người của cầu thủ AFC Bournemouth hoàn toàn hợp lệ. Với một chiến lược gia giàu cá tính và máu lửa như Jurgen Klopp, dĩ nhiên cựu thuyền trưởng Borussia Dortmund không hài lòng với quyết định nói trên.

    Hành động 'bồng bột', Jurgen Klopp sắp đi vào 'vết xe đổ' của Ancelotti - Bóng Đá

     Trọng tài thứ tư - Mike Dean đã cố giải thích về pha bóng với HLV Jurgen Klopp.

    Để rồi ngay sau khi đội nhà vươn lên dẫn trước, nhà cầm quân người Đức đã có phản ứng thái quá bên ngoài đường biên. Cụ thể, HLV 52 tuổi ăn mừng một cách "điên cuồng" trước mặt vị trợ lý Stuart Burt nhằm mục đích trêu tức. Hành động nói trên có thể khiến cho ông phải trả giá giống như Carlo Ancelotti.

    Trong trận hòa 1-1 của Everton trước M.U ở vòng đấu trước, chiến lược gia người Italia cũng hành xử quá khích với trọng tài. Cuối cùng, "Carletto" phải nhận án phạt lên tới 8.000 bảng Anh từ FA. Dù đã trải qua 29 vòng đấu, tuy nhiên VAR và trọng tài vẫn là vấn đề mang tới nhiều rắc rối tại Premier League.

    Jurgen Klopp ca ngợi James Milner: 

    Giang Nam | 05:25 08/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...