MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Hàng thủ thảm họa, Man Utd chính thức bật bãi khỏi Champions League

    05:09 Thứ tư 09/12/2020 | 9

    BongDa.com.vn Các ngôi sao Quỷ đỏ đã thể hiện một màn trình diễn đáng thất vọng trước đại diện nước Đức, đặc biệt là các nhân tố ở hệ thống phòng ngự.

     

    Solskjaer: Pogba biết cậu ấy nên làm tốt hơn

    Vào rạng sáng nay, trận đấu mang tính quyết định đến tấm vé lọt vào vòng 1/8 bảng H Champions League giữa RB Leipzig và Manchester United đã diễn ra. Đội chủ nhà gánh chịu nhiều áp lực hơn đối thủ khi buộc phải giành chiến thắng để đảm bảo cơ hội đi tiếp, trong khi đó Quỷ đỏ chỉ cần một kết quả hòa.

    Chính vì vậy, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân HLV Julian Nagelsmann đã lập tức chiếm lĩnh thế trận và tạo ra những tình huống lên bóng rất mạch lạc.

    Khi các ngôi sao bên phía Man Utd chưa kịp làm nóng, phút thứ hai, đội trưởng Marcel Sabitzer của Leipzig đã có pha mở bóng sang cánh trái cực thoáng, giúp Angelino thoát khỏi sự truy cản từ Aaron-Wan Bissaka xâm nhập vòng cấm, rồi tung cú dứt điểm chìm về phía góc phải khung thành De Gea, qua đó giúp đại diện nước Đức vươn lên dẫn trước.

    Sau trận Man Utd - Bóng Đá

     Angelino khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà.

    Nhận bàn thua từ sớm, Quỷ đỏ có phần hoang mang và tỏ ra khá vụng về trong những tình huống xử lý. Điều này một lần nữa tạo điều kiện để Leipzig có cơ hội nhân đôi cách biệt.

    Sau một pha phối hợp sắc nét trước khu vực 16m50 đội khách, bóng lại được chuyển sang vị trí Angelino bên phía cánh trái. Cựu hậu vệ Man City quan sát cực nhanh sau đó tung ra đường tạt bóng đầy khó chịu để Amadou Haidara băng lên ghi bàn trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự đội khách.

    Sau trận Man Utd - Bóng Đá

     Man Utd nhận 2 bàn thua rất chóng vánh.

    Khoảng thời gian sau đó, Man Utd cố gắng giành lại thế trận để nuôi hy vọng san bằng cách biệt, tuy nhiên việc HLV Nagelsmann bố trí hàng phòng ngự kín kẽ khiến họ khó lòng tiếp cận khung thành Peter Gulacsi.

    Bước sang hiệp hai, Solsa lập tức đưa ra hàng loạt sự thay đổi người khi tung Donny Van de Beek hay Paul Pogba vào sân, nhờ đó đại diện xứ sở sương mù có thể chiếm lại thế chủ động. Tuy nhiên khi sự hiệu quả vẫn chưa được chứng minh, họ tiếp tục nhận bàn thua thứ ba ở phút thứ 69.

    Xuất phát từ tình huống phòng ngự khá lỏng lẻo đến từ hàng phòng ngự Quỷ đỏ, các cầu thủ Leipzig đã cướp được bóng trước khu vực 16m50 và sau tình huống dàn xếp tấn công, Angelino một lần nữa thực hiện đường tạt bóng khó chịu giúp tiền đạo vào sân thay người Kluivert sút tung lưới De Gea.

    Sau trận Man Utd - Bóng Đá

     Kluivert giúp Leipzig tạo cách biệt 3 bàn với Quỷ đỏ.

    Những tưởng pha lập công vừa rồi sẽ khiến Quỷ đỏ bỏ cuộc, tuy nhiên họ đã sốc lại tinh thần và nhanh chóng tìm được bàn gỡ ngay phút 62, khi Bruno Fernandes tận dụng thành công pha sút phạt đền. 

    Chỉ 2 phút sau bàn thắng rút ngắn cách biệt, Man Utd lại tiếp tục sút tung lưới Gulacsi một lần nữa, khi Paul Pogba bật cao đánh đầu đón đường tạt của Fernandes, khiến bóng đập vào chân Ibrahim Konate rơi vào lưới.

    Sau trận Man Utd - Bóng Đá

     Pogba và Bruno thắp lại hy vọng cho Quỷ đỏ.

    Tỷ số 2-3 mang lại cho đoàn quân HLV Solsa rất nhiều hy vọng, tuy nhiên họ không thể tạo nên bất ngờ ở khoảng thời gian còn lại. Với kết quả này, Quỷ đỏ chính thức nói lời chia tay giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ và đành tìm kiếm cơ hội tại đấu trường Europa League.

    Đội hình ra sân

    * Man Utd (4-2-3-1): De Gea, Luke Shaw, Victor Lindelof, Alex Telles, Scott McTominay, Nemanja Matic, Aaron Wan-Bissaka, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Mason Greenwood.

    * RB Leipzig (4-3-2-1): Peter Gulacsi, Willi Orban, Angelino, Ibrahima Konate, Nordi Mukiele, Marcel Sabitzer, Kevin Kampl, Amadou Haidara, Christopher Nkunku, Emil Forsberg, Dani Olmo.

    Kết quả chung cuộc: RB Leipzig 3-2 Man Utd

    Trường Sơn | 04:39 09/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...