MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Hàng thủ đá như 'mơ ngủ', Real Madrid ôm hận trước Man City

    05:15 Thứ bảy 08/08/2020 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Etihad đã tận dụng triệt để sai lầm của đối thủ để hướng đến chiến thắng.

     

    Xem màn trình diễn đẳng cấp của Kevin De Bruyne

    Hành quân đến sân Etihad của Manchester City, Real Madrid đặt mục tiêu giành chiến thắng dù đã để thua 1-2 ngay trên đất Tây Ban Nha. Chưa kể đó, Los Blancos cũng không có được sự phục vụ của trung vệ Sergio Ramos. Bởi lẽ, cựu sao Sevilla đã phải nhận một thẻ đỏ. Và khi thiếu đi thủ lĩnh nơi hàng thủ, Kền Kền Trắng bắt đầu cho thấy những điểm yếu của mình.

    Ngay từ phút thứ 9, đoàn quân của HLV Zinedine Zidane phải nhận "gáo nước lạnh" với pha lập công của Raheem Sterling. Sau phút thi đấu mất tập trung của hàng thủ đội khách, tuyển thủ Anh có pha đệm bóng ghi bàn dễ dàng để mở tỉ số trận đấu. Bất ngờ để thủng lưới trước, đội bóng Hoàng gia bắt đầu vùng lên nhằm nuôi hi vọng về màn ngược dòng.

    Hàng thủ đá như 'mơ ngủ', Real Madrid ôm hận trước Man City - Bóng Đá

     Các cầu thủ Manchester City tỏ ra hiệu quả hơn đối thủ của mình.

    Kế hoạch của Real Madrid được hiện thực hóa sau khi Karim Benzema lên tiếng. Phút thứ 28, số 9 của Los Blancos ghi bàn với màn kiến tạo của sao trẻ Rodrygo Goes. Nhận đường tạt bóng chuẩn xác từ đàn em, cựu tiền đạo Lyon bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Ederson Moraes. Rõ ràng, chân sút sinh năm 1987 đang là niềm hi vọng số một trên hàng công của Kền Kền Trắng.

    Bước sang hiệp hai, HLV Pep Guardiola quyết định chơi tất tay với đối thủ khi tung Bernardo Silva vào sân. Tuy nhiên, khi hàng công Manchester City còn chưa tạo ra quá nhiều đột biến, đội khách đã tự mắc sai lầm. Từ đường chuyền dài của một cầu thủ The Citizens, Raphael Varane đã đánh đầu phá bóng hụt ở tình huống đầu tiên. Ngay sau đó, anh tiếp tục có pha chuyền về thiếu sự quan sát.

    Cuối cùng, Gabriel Jesus thoát xuống dứt điểm loại bỏ Thibaut Courtois để nâng tỉ số lên 2-1. Một lần nữa, CĐV Los Blancos lại có quyền thất vọng về màn trình diễn của các hậu vệ đội nhà. Cả Eder Militao hay Raphael Varane đều chưa thực sự mang lại độ yên tâm. Ở những phút sau đó, HLV Zinedine Zidane lần lượt tung Marco Asensio hay Luka Jovic vào sân.

    Hàng thủ đá như 'mơ ngủ', Real Madrid ôm hận trước Man City - Bóng Đá

     Thêm một mùa giải đáng thất vọng nữa của Real Madrid.

    Thế nhưng, cục diện lại không mấy khả quan dành cho Real Madrid. Chung cuộc, đội bóng Hoàng gia chịu thất bại với tổng tỉ số 2-4, qua đó thêm một lần nữa sớm dừng bước ở đấu trường Champions League. Trong khi đó, The Citizens hoàn toàn có thể nghĩ đến ngôi vô địch khi loại bỏ một đối thủ đáng gờm tại cúp C1.

    Đội hình ra sân

    Manchester City: Ederson Moraes; Kyle Walker, Fernandinho, Aymeric Laporte, Joao Cancelo; Rodri, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne; Phil Foden, Raheem Sterling, Gabriel Jesus.

    Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, Raphael Varane, Ferland Mendy; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Rodrygo Goes, Eden Hazard, Karim Benzema.

    Ghi bàn: Raheem Sterling (9'), Gabriel Jesus (68'), Karim Benzema (28').

    Giang Nam | 04:45 08/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...